''Làm tốt lắm, Song Hye Kyo!''

Lệ An, Theo Phunuso 12:00 20/07/2023

Lễ trao giải Rồng Xanh vừa qua có lẽ là sự kiện mà đến mãi sau này, Song Hye Kyo cũng không thể nào quên được.

Tiếng reo hò của tất cả các anh chị em đồng nghiệp, những tràng pháo tay dài không dứt bao trùm xung quanh Song Hye Kyo khi cô còn chưa kịp định thần vì được xướng tên ở hạng mục cao quý nhất Rồng Xanh truyền hình 2023: Daesang.

"Thật sự cảm ơn mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Kết thúc ghi hình The Glory cũng gần một năm rồi. Nhưng tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến đội ngũ staff. Các staff lúc ấy giờ đây mỗi người một nơi, ở những điểm quay phim khác nhau nên tôi không có cơ hội nào để nói lời chào. Ở một nơi tuyệt vời với một giải thưởng lớn như thế này, tôi thực sự hạnh phúc khi được nói lời cảm ơn đến họ. Nếu không có những staff tuyệt với ấy, chắc tôi đã không thể hoàn thành tốt vai Moon Dong Eun. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn mọi người.

Và khi tôi đến phim trường với những khúc mắc trong lòng thì đạo diễn Ahn Gil Ho là người đã gỡ rối giúp tôi. Tôi thực sự biết ơn và cũng cảm ơn đạo diễn đã hướng dẫn tôi tận tình.

Sau khi kết thúc phim, tôi có xem phỏng vấn của các diễn viên, mọi người nói rằng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ tôi nhưng trái lại, có lẽ tôi mới là người nhận được nhiều sự giúp đỡ. Các bạn đã cho tôi nhiều năng lượng tích cực và kỹ năng diễn xuất rất tuyệt vời, điều đó đã trở thành động lực tốt cho tôi nên tôi đã chăm chỉ diễn xuất hơn.

Luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi là đội ngũ makeup, làm tóc, stylist và các thành viên gia đình UAA, các thành viên của Hwa&Dam Picturers đã tạo nên The Glory, giám đốc Yoon Ha Rim, thật sự cảm ơn tất cả mọi người.

Cảm ơn những người bạn và mẹ thân yêu của con.

Tôi thật sự yêu biên kịch Kim Eun Sook, người đã giao vai Moon Dong Eun cho tôi, cảm ơn chị rất nhiều. Vì mọi người luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi nên tôi luôn cảm thấy biết ơn.

Chắc tôi sẽ không còn cơ hội đứng ở vị trí này nữa. Nên lần đầu tiên tôi muốn tán dương mình. Làm tốt lắm, Song Hye Kyo!

Cảm ơn mọi người!".

Song Hye Kyo - Daesang Rồng Xanh 2023

Song Hye Kyo phát biểu khi nhận giải Daesang ở Rồng Xanh 2023

Một khoảng lặng cho 27 năm sự nghiệp

Bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi, 42 tuổi - Song Hye Kyo đã dư thừa bản lĩnh khi từng nếm đủ mọi hỉ nộ ái ố của người ''ngồi được ở vị trí mà người khác không ngồi được''. Thế nhưng khi chạm tay vào chiếc cúp Daesang, người phụ nữ 27 năm tuổi nghề ấy vẫn có một khoảnh khắc lặng thinh không thể nói nên lời.

Khác hẳn với một Song Hye Kyo mà khán giả từng biết, khác với người phụ nữ từng khiến cả khán phòng cười ồ lên khi mở màn bài phát biểu nhận cúp Thị hậu Baeksang bằng lời bông đùa: ''Tôi đã thắng giải rồi, Yeon Jin à!''. Lần này, chúng ta lại được thấy một Song Hye Kyo lặng thinh, không thể cất lời trước vinh quang quá to lớn của cuộc đời, sau khi đã cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình. Có lẽ đây là điều mà cô đã mong mỏi quá nhiều năm, lâu tới độ khiến cô chưa dám tin rằng mình đã làm được.

Làm tốt lắm, Song Hye Kyo! - Ảnh 2.

Bởi nếu nhìn lại sự nghiệp của người phụ nữ này, khán giả có thể thấy 27 năm qua, những lần cô được vinh danh nhờ diễn xuất ở các giải thưởng lớn tầm cỡ như Rồng Xanh không nhiều. Lần thứ ba trong đời nhận Daesang cũng là Daesang cao quý nhất và được nhiều người thừa nhận nhất, có bản lĩnh và rắn rỏi tới đâu cũng không thể kìm nén trước vinh quang to lớn mà mình vừa chạm tay tới.

''Làm tốt lắm, Song Hye Kyo!''

Đây là những lời sau cuối trong bài phát biểu của Song Hye Kyo, sau khi cô đã tri ân tất cả những người giúp mình làm nên vai diễn Moon Dong Eun.

''Chắc tôi sẽ không còn cơ hội đứng ở vị trí này nữa. Nên lần đầu tiên tôi muốn tán dương mình. Làm tốt lắm, Song Hye Kyo!''.

Và có lẽ đây cũng là lời tán dương mà tất cả khán giả muốn dành cho Song Hye Kyo sau những nỗ lực huy hoàng của người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40.

Có thể khẳng định, hiếm sao nữ nào ở Hàn Quốc có thể giữ được vinh quang nghiệp lâu dài và bền bỉ như Song Hye Kyo. Ở mỗi dấu mốc cuộc đời, 20 - 30 và 40 tuổi, Song Hye Kyo đều có cho mình những tác phẩm đủ để cô giữ nhiệt suốt nhiều năm liền và cũng đủ để cô chiến thắng những lời gièm pha về mình.

Và tác phẩm của tuổi 40 này thật sự đặc biệt, khi nó mang về cho cô Daesang danh giá. Hơn thế nữa, lần này, Song Hye Kyo thực sự được thừa nhận và không (hoặc ít) còn phải đối diện với những gièm pha, chỉ trích, rằng cô quá an toàn, rằng diễn xuất không đột phá hay đóng phim chỉ toàn yêu bạn diễn. Dĩ nhiên thị phi thì chẳng bao giờ chẳng chịu buông tha cho Song Hye Kyo nhưng chí ít, với The Glory, thứ cô nhận về nhiều hơn cả vẫn ''Vinh Quang'' chứ không phải ''Thù Hận''. Chí ít, thứ người ta soi mói lần này chỉ là ngoại hình xuống sắc (điều lẽ ra phải giúp cô được tôn vinh) chứ không phải diễn xuất như tất thảy những bộ phim sau ''vinh quang'' từ Hậu Duệ Mặt Trời.

Làm tốt lắm, Song Hye Kyo! - Ảnh 3.
Làm tốt lắm, Song Hye Kyo! - Ảnh 4.

Dùng từ ''trưởng thành'' cho một người phụ nữ ngoài 40 tuổi có lẽ không hợp lý nhưng đây chắc hẳn là thời điểm mà diễn xuất của Song Hye Kyo thực sự trưởng thành và chín muồi. Đó là sự dũng cảm để vượt qua vòng an toàn, nhận một vai diễn, một thể loại phim mà cô chưa từng thể hiện trong cuộc đời. Chính Song Hye Kyo còn phải tự hỏi, rằng suốt bao năm qua cô đã làm gì với sự nghiệp của mình, để đến tận độ tuổi ngoài 40 mới chịu chuyển mình mạnh mẽ đến vậy. Và giờ đây có lẽ Song Hye Kyo đã có câu trả lời cho mình, rằng đây mới là thời điểm để cô đủ tự tin, đủ dũng khí và đủ trưởng thành để mang đến một sự chuyển mình trọn vẹn nhất cho khán giả. Để có thể tự tin mà tự tán dương mình trước toàn thể khán giả và những người đồng nghiệp cô trân quý, mà không còn sợ phải nhận về sự gièm pha, soi mói.

Làm tốt lắm, Song Hye Kyo! - Ảnh 5.

Tự tin ngẩng cao đầu và tiến bước thôi, Song Hye Kyo à!

Đúng, thị phi là thứ không bao giờ buông tha Song Hye Kyo. Trong sự nghiệp của mình, cô chưa bao giờ nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ tất cả khán giả. Những năm vừa qua là thời điểm thị phi bao trùm. Hai bộ phim liên tiếp thất bại, những tin đồn vô căn cứ, cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ nhưng chỉ một người trở thành tâm điểm của sự nghi kị, gièm pha và chỉ trích. Và hàng loạt những tin đồn bên lề khác khiến cho danh tiếng của Song Hye Kyo tổn hại nặng nề. Hay chỉ mới đây thôi, trước thềm Rồng Xanh, Song Hye Kyo phải lên tiếng xin lỗi khi quá trình xây dựng nhà mới dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Từ Thị hậu Baeksang đến Daesang Rồng Xanh, hai vinh quang to lớn cùng lúc kéo đến, đủ để Song Hye có thể tự tin mà, theo ngôn ngữ đang nổi gần đây, ''flex'' về sự nghiệp rực rỡ huy hoàng chưa một lần vụt tắt của mình. Không chỉ là Daesang cho Dong Eun của The Glory, đây có lẽ là Daesang cho cả một sự nghiệp 27 năm lắm thăng cũng chẳng ít trầm của Song Hye Kyo, người có lẽ dù có thêm 10, 20 năm nữa thì vẫn là một biểu tượng khi khán giả nhắc đến phim ảnh Hàn.

''Chắc tôi sẽ không còn cơ hội đứng ở vị trí này nữa'', đó là suy nghĩ của Song Hye Kyo nhưng với khán giả, cô sẽ còn cả một hành trình dài để tiếp tục chinh phục những đỉnh vinh quang!

Làm tốt lắm, Song Hye Kyo! - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Naver

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày