Câu chuyện "parody" đã chẳng còn là điều hiếm gặp trong giới showbiz toàn các "thánh lầy" Hàn Quốc. Sau Tae Yeon (SNSD) từng thực hiện bản "nhái" siêu phẩm SKY Castle (Lâu Đài Trên Không), nhóm nhạc hiphop đình đám Epik High chính thức "kế thừa" tinh hoa với bộ ảnh "parody" toàn phim điện ảnh sừng sỏ. Từ Won Bin tới Song Joong Ki, từ "chị đại" Lee Young Ae đến "thánh chemistry" Park Bo Young, Epik High chẳng ngại ngần mà thử thách "nhãn quan" của người hâm mộ tìm ra sự khác biệt giữa "real" và "super fake".
Màn tấu hài 2019 của Tae Yeon cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm.
Xin được mở màn với "thổ dân" Song Joong Ki bản 2013 trong A Werewolf Boy, Song Hye Kyo hãy bình tĩnh nhé!
Góc nghiêng cực phẩm huyền thoại của Song Joong Ki đi vào lòng người. Song Hye Kyo liệu có nhận ra?
Xin mời các thánh nhân tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình trên dưới.
Cùng một bộ trang phục, những tưởng sẽ cho ra cảm giác khác biệt.
Nhưng cuối cùng lại y hệt nhau...
"Version" 2015 của Park Bo Young mãi là tượng đài không thể phá vỡ.
Còn đây là bản 2019, khi ánh mắt ta đã lỡ sa vào ánh mắt của cô nàng tóc đỏ.
Tôi là Park Bo Young, một Park Bo Young còn "cao" hơn cả Song Joong Ki...
Còn tôi là Song Joong Ki, người đàn ông đốn gục mọi thiếu nữ với chiếc áo rách vai cực trendy của mình.
Bắt trend với SKY Castle, "hội chị đại" sẽ ra sao khi vào tay Epik High?
Một chiếc poster vừa thanh lịch vừa quý phái, hội tụ những nhan sắc đỉnh cao của những bà mẹ trong SKY Castle.
Hoàn hảo tới từng chi tiết.
Extreme Job liệu có còn vẹn nguyên khi rơi vào vòng tay rộng mở của Epik High?
"Biệt đội" bán gà thực ra cũng đã đủ hài hước.
Nhưng tái hiện một chiếc poster tới mức không biết thực giả đúng là đẳng cấp...
Bạn có mong đợi gì đối với nhân vật nữ duy nhất trong bộ phim?
Giống nhau thật ấy, giống hết tất cả mọi thứ, trừ mỗi khuôn mặt.
Bộ đôi này liệu có huyền thoại parody nào đủ sức phá vỡ?
Đừng có lo khi đã có Epik High!
Căn chỉnh đến từng milimet thế này cơ mà!
Hết Song Joong Ki, Won Bin chính là "nạn nhân" tiếp theo của binh đoàn "tấu hài"
Đây là chiếc poster huyền thoại của The Man From Nowhere.
Nhân vật chính quá đỗi ngầu rồi, nhưng xin hãy dừng ánh mắt tới nhân vật bé nhỏ phía sau.
Thành viên Epik High "nhập thần" khá hoàn hảo.
Chỉ còn mỗi cô bé Kim Sae Ron là chưa biết số phận ra sao.
Xin lỗi vì đã làm quý vị mong đợi quá nhiều!
Hiện đại đã đủ, giờ ta nên quay trở lại với một chút điện ảnh "hoài cổ"
Lady Vengeance đi vào lòng người nhờ diễn xuất của "chị đại" Lee Young Ae.
5 điểm nhan sắc, 10 điểm thần thái.
Ơ hình như thiếu gì đó quan trọng.
10 điểm thần thái thế này đâu còn chỗ nào đáng chê trách hả các em?
Chị sai rồi chị xin lỗi em đi. Bầu mắt đỏ rượu vang đã tự mình rơi vào hố đen vũ trụ nào rồi?
Intimate Strangers liệu có là một bài toán khó cho Epik High?
Một chiếc poster khá giản dị và đời thường, không quá ấn tượng như những chiếc phía trên.
Cơ mà để diễn tả được y hệt biểu cảm trên gương mặt mỗi nhân vật, thì đúng là đánh đố.
Nhưng nào đâu có gì làm khó được Epik High.
Minh họa vốn dĩ là minh họa, minh họa mà như thật thì còn gọi là minh họa làm chi.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi đẹp.
Đôi khi bạn phải biết chấp nhận, thực tại sẽ sẵn sàng "vả" bạn chẳng trượt phát nào.