Làm được điều mà Thái Lan bất khả, đội bóng từng cầm hòa Việt Nam lấy trọn 3 điểm đầu tay

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 18:44 08/12/2021

"Miếng gân gà" của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 - đội tuyển Myanmar, có được trận thắng dễ dàng bởi thế trận khoáng đạt mà đối thủ tạo ra.

Đối đầu với Timor Leste ở trận ra quân, đội tuyển Thái Lan trong tay HLV Polking đã có một hiệp một cực kỳ vất vả trước sự chống cự mãnh liệt của đội bóng được đánh giá là "lót đường" ở bảng A, và kết quả là thiếu vắng Chanathip Songkrasin, "Voi chiến" bất lực trước đối thủ "cửa dưới" suốt hiệp đấu đầu tiên.

Khá ngạc nhiên khi ngay từ đầu trận, dù phải đối đầu với đội bóng duy nhất giữ sạch mành lưới trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2018, Timor Leste chơi cực kỳ tự tin, thậm chí chủ động tung ra những đòn tấn công phủ đầu với đối thủ Myanmar . Phải mất đến 10 phút, Myanmar mới trấn tĩnh trở lại trước đòn phủ đầu có phần ác liệt của đối thủ.

Làm được điều mà Thái Lan bất khả, đội bóng từng cầm hòa Việt Nam lấy trọn 3 điểm đầu tay - Ảnh 1.

Song từ đó, họ chỉ mất có 4 phút để làm được điều mà đội tuyển Thái Lan không thể làm được ở trận đấu trước, dù bàn thắng mở tỷ số đến khá may mắn. Sau pha tạt bóng từ cánh phải của Hein Htet Aung, hậu vệ Nelson Viegas của Timor Leste phá bóng "dựng cây nêu", vô tình đưa bóng rơi thẳng vào vị trí của trung phong Than Paing đang đứng gần khung thành nhất, để cầu thủ này bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành De Castro Pereira.

Làm được điều mà Thái Lan bất khả, đội bóng từng cầm hòa Việt Nam lấy trọn 3 điểm đầu tay - Ảnh 2.

Có được bàn thắng sớm, thế trận trở nên dễ dàng hơn với Myanmar khi đối thủ của họ càng dâng cao để tìm bàn gỡ hòa. Song với lối chơi phóng khoáng có phần hoang dã của mình, Timor Leste cũng suýt có được bàn thắng từ những pha bóng nguy hiểm, song những đường chuyền cuối cùng của họ đều đi sai địa chỉ, khiến đội bóng này phải chấp nhận tỷ số 0-1 khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Không mất nhiều thời gian như hiệp đấu đầu tiên, Myanmar chỉ cần có 5 phút để ghi bàn vào lưới đối thủ. Lại là một đường chuyền từ cánh phải của Hein Htet Aung, bóng tìm đến đúng chân Maung Maung Lwin. Cầu thủ số 11 của Myanmar có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ trung vệ Tmor Leste trước khi tung cú sút cận thành tung lưới.

Làm được điều mà Thái Lan bất khả, đội bóng từng cầm hòa Việt Nam lấy trọn 3 điểm đầu tay - Ảnh 3.

Bị dẫn trước 2 bàn, song cảm giác các cầu thủ Timor Leste càng chơi càng thoải mái, bỏ lại thắng thua ở sau lưng và tạo được không ít cơ hội khiến Myanmar phải "lạnh sống lưng" bằng lối chơi tấn công hồn nhiên vốn có. Song rốt cuộc tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là cú sút đưa bóng đập xà ngang của đội trưởng Maung Maung Lwin bên phía Myanmar. Suýt chút nữa thì tỷ số đã được nâng lên 3-0.

Với trận thắng đầu tay, Myanmar vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau Singapore và Thái Lan, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu gặp đối thủ "khó nuốt" Thái Lan ở vòng đấu sau.

Tỷ số: Myanmar 2-0 Timor Leste

Đội hình thi đấu

Myanmar: Myo Min Latt, Hein Phyo Win, Kyaw Win Moe, Lwin Moe Aung, David Htan, Suan Lam Mang, Maung Maung Lwin, Hein Htet Aung, Khany Myat Kaung, Hlaing Bo Bo, Than Paing

Timor Leste: Junildo Pereira, Nelson Viegas, Joao Soares, Armindo De Almeida, Yohanes Gusmao, Paulo Gali, Jhon Firth, Cristevao Fernandes, Filomeno Junior, Mouzinho, Joao Pedro.

Ghi bàn

Than Paing (14'), Maung Maung Lwin (50')