Làm áo lớp - câu chuyện gây tranh cãi và chia rẽ tình đoàn kết không kém gì việc chụp kỷ yếu

Sam, Theo Helino 08:38 30/10/2018

Năm học cuối cấp, lớp nào cũng rộn ràng khoe những bộ ảnh chụp đồng phục lớp rực rỡ nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài và siêu đau đầu vì không ai chịu nhịn ai.

Năm học nào cũng thế, cứ đến khoảng đầu tháng 11, khi học sinh cả nước chuẩn bị những ngày kỷ niệm lớn và một loạt các kế hoạch đi chơi, chụp ảnh nhân dịp Tết sắp đến gần thì lớp cuối cấp nào cũng rộn ràng, háo hức với câu chuyện làm áo lớp. Trước khi bắt đầu vào thảo luận thì ai cũng hình dung đến một chiếc áo thật xịn, thật đẹp, thật độc mà mặc lên là cả lớp cứ "nổi bần bật". Nhưng giây phút lớp trưởng mở cuộc thảo luận cũng là lúc một lớp 40 người bị chia làm cả chục phe khác nhau với đủ vấn đề phát sinh vừa gây đau đầu, vừa gây chia rẽ sâu sắc.

Làm áo lớp - câu chuyện gây tranh cãi và chia rẽ tình đoàn kết không kém gì việc chụp kỷ yếu - Ảnh 1.

Không biết từ khi nào, làm áo lớp đã là một hoạt động không thể thiếu của teen cuối cấp.

Đầu tiên là quyết định chi bao nhiêu cho một chiếc áo thì hợp lý

Lớp học nào cũng có những bạn gia đình khá giả và có những bạn bố mẹ phải vất vả lắm mới chăm lo được cho đi học đầy đủ. Một nửa thì nghĩ đắt chút cũng không sao, bao nhiêu năm học mới có một chiếc áo kỷ niệm thì tiếc vài chục ngàn làm gì, một nửa thì cho rằng tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao vẫn còn đi học, tiền chưa kiếm được, không nên lãng phí vào những việc không quá quan trọng, áo lớp có để làm kỷ niệm là được rồi. Cuối cùng quyết định được giá một chiếc áo bao nhiêu tiền cũng mất mấy ngày và thể nào cũng có một số người trong lớp không tâm phục khẩu phục với quyết định của số đông.

Đến chuyện chọn kiểu gì, màu sắc nào, họa tiết ra sao cũng mệt mỏi lắm

Chuyện kinh phí cứ cho là tạm ổn đi nhưng bây giờ mới là lúc đau đầu thực sự. Lớp vài chục người là vài chục gu khác nhau. Người thích kiểu áo 3D, người thích áo thông thường, người thích đỏ, người thích xanh, người thích đen. Đến cả cái logo in trên áo to hay nhỏ cũng đủ gây tranh cãi. Mà không ai chịu nhường ai, ai cũng thấy mẫu mình chọn là đẹp, ai cũng đấu tranh đến cùng để bảo vệ kiểu áo mà bản thân ưng nhất.

Làm áo lớp - câu chuyện gây tranh cãi và chia rẽ tình đoàn kết không kém gì việc chụp kỷ yếu - Ảnh 2.

Không chỉ có áo phông đâu, nhiều lớp còn có cả những chiếc áo lớp "ấm áp" như thế này nữa (Ảnh: G45 - Chuyên Ngoại ngữ)

Cãi nhau mãi chẳng xong rồi quay sang giận nhau, thậm chí "dỗi" không muốn làm nữa chỉ vì số đông chọn mẫu mà mình ghét. Lớp nào cũng tự nhắc nhở nhau nhường nhịn một chút, bớt cái tôi một chút để cả tập thể đều được vui vẻ nhưng chắc chắn không có lớp nào đồng lòng một trăm phần trăm đâu.

Chọn đặt hàng ở đâu cũng chẳng dễ

Những lớp học ở các thành phố lớn thì không nói làm gì nhưng với các bạn học sinh ở tỉnh xa, chuyện đặt may chỗ quen thuộc hay đặt hàng từ thành phố chuyển về cũng gây tranh cãi gay gắt. Người thì muốn đặt ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vì các thành phố lớn có nhiều địa chỉ làm đồng phục uy tín, người thì muốn đặt ở gần để lỡ có phát sinh chuyện gì còn dễ giải quyết. Lằng nhằng cãi nhau mãi cũng không chọn được chỗ đặt, nước cuối cùng chỉ có để lớp trưởng tự quyết.

Cầm áo trên tay rồi cũng không có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc

Giây phút nhận được áo và cầm trên tay mới là lúc căng thẳng. Nếu suôn sẻ nhận được áo lớp như ý thì không sao nhưng không ít tập thể gặp phải cảnh dở khóc dở cười rồi đổ lỗi hết cho người này, người kia vì nhận được những chiếc áo không xứng với giá tiền, màu không như thiết kế, chất vải không đảm bảo hay có những đường cắt may bị lỗi.

Làm áo lớp - câu chuyện gây tranh cãi và chia rẽ tình đoàn kết không kém gì việc chụp kỷ yếu - Ảnh 3.

Để có những tấm ảnh xinh đẹp khoe áo lớp là cả một hành trình gian nan (Ảnh: G45 - Chuyên Ngoại ngữ)

Chẳng phải chuyện hiếm hoi gì vì đã rất nhiều lớp nhận áo rồi chỉ mặc để chụp chung duy nhất một kiểu ảnh, sau đó không thấy ai mặc lại một lần nào nữa, thậm chí có những lớp còn không dám nhắc lại câu chuyện "đáng sợ" đó.

Nếu chụp kỷ yếu là câu chuyện gây chia rẽ bậc nhất thì làm áo lớp xứng đáng chiếm ngôi vị á quân. Suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ lưu giữ kỷ niệm, tranh cãi nhau nhiều thế, mất mấy tháng trời cũng không xong rồi người phật ý, người không vui thì có đáng không? Quan trọng nhất không phải là một tập thể luôn đoàn kết và yêu thương nhau hay sao, vậy thì đừng vì những chuyện "có cũng được, không có cũng chẳng sao" như vậy làm mất tinh thần trong những ngày tháng cuối tươi đẹp của tuổi học trò.