Lại một mùa Tết đến với những tiếng thở dài: Chi bao nhiêu tiền là đủ? Làm cách nào "bóp miệng bóp eo" cho vừa?

Mai Thuý, Theo Helino 15:07 06/01/2020

Gác tay lên trán nghe chị em tâm sự ngày Tết sắp tới nè.

- Giảm cân tới đâu rồi?

- Làm tóc kiểu gì? Uốn hay nhuộm? Cắt hay nối dài?

- Có nên mua áo dài không khi chỉ mặc được đúng một ngày trong năm?

Tổ hợp n câu hỏi chưa tìm được lời giải này cứ bám lấy cánh chị em phụ nữ những ngày Tết đến sát sườn. Đang yên đang lành thì Tết, đùng cái mắt nhắm mắt mở đã thấy... tiền bay vèo vèo cũng vì sắm đồ Tết. Phải chăng năm nào cũng thế, năm nào cũng chật vật vì cái chữ mang sức nặng to lớn - Tết. Chỉ cần nghĩ tới thôi mà lòng nghẹn lại, nước mắt suýt rơi. 

À ừ nhưng chẳng lẽ vì thế mà gục ngã. Còn bao nhiêu món (nợ) đang chờ ta phía trước mà. Vị chi shopping áo quần sương sương 5 triệu, mua 2 đôi giày đôi dép tổng 2 triệu, đồ make up lẫn skincare 2 triệu thì bạn vẫn còn phải trả tiền nối mi, làm nail, làm tóc, đi spa chăm da, wax lông,... Giả sử tất cả chi phí hòm hòm 10 triệu đi, thì chắc gì bạn đã có riêng tầm đấy tiền cho bản thân. Nếu không phải mua quà Tết cho gia đình, cho gia đình bạn trai trong trường hợp có bồ, bảo trì xe máy, sắm sửa vật dụng và bánh trái... 

Lại một mùa Tết đến với những tiếng thở dài: Chi bao nhiêu tiền là đủ? Làm cách nào bóp miệng bóp eo cho vừa? - Ảnh 1.

Gác tay lên trán nghĩ về tết mà thấy tương lai xa vời vợi. (Ảnh minh hoạ)

Còn hỏi vì sao lại phải đau khổ chuyện sắm đồ Tết? Mặc đồ cũ thì chết à? Hay đang định chê bai, xin hãy nhớ cho, con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất có thể. Đặc biệt vào những dịp mà họ hàng bạn bè tụ họp đông đủ như này ít ra trông chỉn chu, ngay ngắn một chút thì xác suất bị hỏi "chừng nào lấy chồng" sẽ giảm không. Cơ bản sống trên đời, làm phận con gái cũng lắm gian truân...

Kinh tế eo hẹp, chi tiêu có hạn nhưng cái hội chị em lại không dễ nản lòng. Có người chọn cách thanh lý quần áo cũ, chắt mót cả mớ khi cũng gom được vài triệu. Đây là một cách, còn nhiều chị em lại tranh thủ dịp này để bán hàng online, hoặc cày bừa kiếm thêm job ngoài. Nhưng dễ nhất, vẫn là hội có bạn trai. Chỉ mè nheo một chút "Anh ơi em chưa có đồ mặc tết" thì các anh lại chẳng tận dụng cơ hội làm oai, dẫn đi 7749 phố shopping thả phanh.

Lại một mùa Tết đến với những tiếng thở dài: Chi bao nhiêu tiền là đủ? Làm cách nào bóp miệng bóp eo cho vừa? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng các chị em biết cách gì là dễ nhất không? Xin thưa là "tém tém" cái tay lại. Nói điêu mất lộc chứ khách iu xem thử cả năm có ngày nào mình không mua không, đâu phải tết nhất đến nơi mới mò mặt ra đường sắm đồ. Đành rằng chỉ tới thời điểm này trong năm ta mới có hứng thú để tiêu xài nhưng đi shopping tầm này dễ mà... hít hơi người vì tới đâu cũng đông đúc, chật chội. Giá cả lại leo thang mà ví dụ muốn đi làm đẹp cũng phải xếp một hàng dài chờ đợi... 

Tiêu tiền mà khổ sở thế này ở nhà còn hơn!