Lại chuyện "dở khóc dở cười" khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie

Khánh Vy, Theo Phụ Nữ Mới 22:14 18/02/2024

Những ngày qua, câu chuyện bóc hộp quà Tết luôn là đề tài vừa thú vị, vừa hài hước khiến cư dân mạng thích thú theo dõi.

Chính thức hết Tết, nhiều bạn trẻ đã hào hứng bóc giỏ quà Tết, khui bánh kẹo rần rần trên mạng xã hội. Thế nhưng, hành trình khám phá giỏ quà cũng đầy bất ngờ và "hú hồn" khi tên thương hiệu quá lạ lẫm, bao bì một đằng mà tên lại một nẻo. Nhiều trường hợp "cười ra nước mắt" khi nhiều cái tên vô cùng "ba chấm", nhiều người còn nhận xét quên luôn cả tên gốc khi chứng kiến phiên bản "fake" này.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 1.

Điều đáng nói là, giỏ quà đẹp xịn thì ít, mà toàn những trường hợp cười ra nước mắt. Điển hình như món bánh "KitKat" huyền thoại giờ lại thành "KitKet".

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 2.

Món bánh "ChocoPie" tuổi thơ của biết bao thế hệ còn dữ dội hơn, nhiều phiên bản tên kỳ lạ được nhái lại như "Choco Pali", "Choco Pai". Biến tấu "Choco Pain" - món bánh đau nhức khiến dân tình không ngừng cười được.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 3.

Phiên bản "fake" này được đầu tư bao bì, lại còn thêm vị dưa hấu nhưng tiếc là không phải món bánh chính hãng.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 4.

Hài hước nhất là món kẹo Alpenliebe xoài muối ớt ưa thích của giới trẻ, giờ lại thành cái tên Annabella, hệt như bộ phim kinh dị búp bê Annabelle.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 5.

Thêm món bánh nổi tiếng "Oreo", có đến 3 phiên bản nhưng không có phiên bản nào đúng với cái tên chính gốc.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 6.

Trông quen quen cũng thật lạ lạ, bao bì vừa giống thức uống lúa mạch "Milo" nhưng ruột bên trong lại như món kẹo Alpenliebe khiến khách hàng khó hiểu.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 7.

Vỏ ngoài là bánh "Tipo" nhưng tên lại là "Jipo", món bánh xốp cũng biến thành bánh quy kỳ lạ. "Đến mức này thì cũng thật quá rồi" - một cư dân mạng bình luận.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 8.

"Solite" thành cái tên "Silate" kỳ lạ gì thế kia.

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 9.

Những hộp bánh vỏ một đằng, ruột một nẻo. Đúng là bất ngờ đến ngã ngửa. Món bánh "Danisa" được các bạn trẻ mệnh danh là: "Một trong những mặt hàng được nhái lại nhiều nhất".

Lại chuyện dở khóc dở cười khui giỏ quà sau Tết: túi kẹo nghe như phim kinh dị, muôn vàn phiên bản lạ lẫm của ChocoPie - Ảnh 10.

Món bánh "Danisa" huyền thoại lại biến thành "Dinase" hay "Diary" đầy hài hước.

Nguồn ảnh: Tổng hợp