Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi "căn bệnh cũ"?

Kinh Luân, Theo Pháp luật & Bạn đọc 13:49 17/04/2022

Đặt niềm tin tuyệt đối vào các ngoại binh "hàng hớ", HLV Kiatisuk dường như quên rằng bầu Đức đã phải lao tâm khổ tứ thế nào vì lứa cầu thủ trẻ tương lai của HAGL lẫn Việt Nam.

Hàng công đầy thất vọng

Sau trận thua trước Yokohama F. Marinos, HLV Kiatisuk dành không ít lời khen cho các học trò, còn Công Phượng tự tin: "Tôi nghĩ HAGL xứng đáng hòa 2-2 trước Yokohama F. Marinos". Và không ít người hâm mộ đội bóng phố Núi tin vào điều này, rằng đội bóng của bầu Đức có thể "làm nên chuyện" trước Á quân J.League.

Dĩ nhiên việc "Zico Thái" động viên các học trò là điều nên làm sau thất bại, và việc Công Phượng "tự lên dây cót" cho mình và các đồng đội cũng hợp lý, song nhìn về mặt chuyên môn, liệu HAGL cầm hòa đối phương ghi đến 2 bàn vào lưới thủ thành Tuấn Linh kiểu gì khi cả trận chỉ có duy nhất một cú sút trúng khung thành đội bóng Nhật Bản?

Cú sút trúng khung thành duy nhất của HAGL đến từ Tuấn Anh, từ ngoài vòng cấm địa và không hề làm khó được thủ thành Takaoka. Trong khi đó, bộ tứ tấn công của đội bóng phố Núi gồm Công Phượng, Văn Toàn và hai ngoại binh chỉ có được vỏn vẹn hai pha kết thúc trúng người hậu vệ của Baiano, còn ba chân sút còn lại không có bất kỳ pha kết thúc nào, kể cả chệch khung thành.

Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi căn bệnh cũ? - Ảnh 1.

Suốt 4 trận V.League trước đó, HAGL chỉ có được vỏn vẹn 2 bàn thắng đến từ Công Phượng, trong đó một bàn đến từ chấm phạt đền. Cả Văn Toàn, Baiano lẫn Brandao đều "tịt ngòi".

Brandao và Baiano đều "mất tích" trước Yokohama F. Marinos, còn Văn Toàn dù cực kỳ xông xáo nhưng đều chỉ là ở những pha đi bóng xuống biên với tốc độ quen thuộc, nhưng rồi cũng đều chẳng tạo nên nổi tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Trong khi đó Công Phượng cả trận không có bất kỳ pha đi bóng hay tranh chấp thành công nào, để mất bóng đến 12 lần.

Hàng công của Kiatisuk - với hai ngoại binh to cao cùng hai tiền đạo tên tuổi của bóng đá Việt Nam, hầu như vô hại trước đối thủ. Rõ ràng sự kết hợp ấy - dựa trên niềm tin tuyệt đối mà "Zico Thái" đặt vào hai ngoại binh, đang làm cùn mòn đi cả Công Phượng lẫn Văn Toàn. Thêm mùa bóng nữa, HAGL mắc lại "căn bệnh cũ" dùng ngoại binh "hàng hớ"?

Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi căn bệnh cũ? - Ảnh 2.

Kiatisuk sẽ "giết" HAGL bởi sự tự tin?

Trận đấu với Yokohama F. Marinos, cả hai tiền vệ trung tâm của HAGL là Tuấn Anh và Xuân Trường đều phải nhận thẻ vàng. Hai tấm thẻ ấy đều xứng đáng đến từ những tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Với Tuấn Anh là pha xoạc bóng từ phía sau trúng chân cầu thủ đối phương, còn Xuân Trường thậm chí xứng đáng nhận thẻ đỏ với pha phi hai chân đưa gầm giày vào đối thủ.

Cả hai tấm thẻ ấy đều cho thấy sự bất lực của Tuấn Anh và Xuân Trường trong việc tranh chấp với đối thủ. Nó đến từ thể lực không đủ của hai tiền vệ này nói chung, cũng như các cầu thủ HAGL nói riêng. Tuấn Anh chỉ thi đấu trên sân chưa đến 60 phút, và Xuân Trường chỉ được tung vào sân thay chính Tuấn Anh từ băng ghế dự bị.

Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi căn bệnh cũ? - Ảnh 3.

Ảnh: Linh Anh

Từ lâu, thể lực vốn đã là điểm yếu trí mạng của đội bóng phố Núi, và đến mùa giải này nó càng được thể hiện rõ ràng. Sau trận đấu giữa HAGL và Viettel, HLV Phạm Minh Đức đã từng bình luận: "Tôi cực kỳ ngạc nhiên với thể lực kém cỏi của các cầu thủ HAGL. Bình thường các cầu thủ V.League phải chơi được 80 phút, song các cầu thủ HAGL trận này chơi đến phút 65, 70 là hết hơi".

Bên cạnh nỗi lo thể lực, sự tập trung và phong độ của các trung vệ đội bóng phố Núi cũng cực kỳ đáng báo động. Trận đấu với Yokohama F. Marinos thêm lần nữa cho thấy cặp trung vệ Hữu Tuấn - Kim Dong-su đang có vấn đề thực sự khi chơi bóng bổng, và nhất là sự tập trung ở những tình huống cố định. HAGL chỉ thua có hai bàn không phải do hàng thủ chơi tốt, mà bởi đội bóng Nhật Bản quá thiếu may mắn ở những tình huống kết thúc.

Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi căn bệnh cũ? - Ảnh 4.

Chấm điểm cầu thủ HAGL trong trận gặp Yokohama F. Marinos (nguồn: SofaScore)

Cũng sau trận đấu giữa HAGL và Viettel, HLV Phạm Minh Đức từng bày tỏ sự ngạc nhiên về công tác nhân sự của "Zico Thái" ở HAGL mùa giải này khi nhà cầm quân người Thái bố trí đội hình quá mỏng, không đảm bảo được chiều sâu. Theo đó, việc để những cầu thủ khả dĩ có thể tranh chấp được với đội hình chính như Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho đi "đánh thuê" cho CLB Hải Phòng khiến tuyến giữa của đội bóng phố Núi trở nên cực kỳ mong manh.

Lạc quan tếu ở sân chơi lớn, Kiatisuk sẽ dìm HAGL vào nỗi thất vọng bởi căn bệnh cũ? - Ảnh 5.

Phải chăng lời khen của Kiatisuk dành cho các học trò của mình sau trận đấu tối qua không chỉ là lời động viên, mà ông thầy người Thái Lan thực sự tin rằng với 4 ngoại binh cùng những tuyển thủ quốc gia trong đội hình HAGL là quá đủ để "làm nên chuyện" ở AFC Champions League?

Trận đấu vừa qua, Yokohama F. Marinos rõ ràng đã chơi dưới đẳng cấp của mình. Đấy mới chính là lý do xác đáng nhất khiến HAGL của Kiatisuk chỉ thua nhẹ. Với hàng loạt "căn bệnh cũ" đang mang trong người, ngày "trả giá" của đội bóng bầu Đức ở đấu trường châu lục sẽ không còn xa.

AFC Champions League 2022 được phát sóng độc quyền trên hệ thống FPT Play. Đăng ký ngay gói MAX / VIP / SPORT để thưởng thức giải đấu này cũng như nhiều giải thể thao đỉnh cao thế giới khác.

https://soha.vn/lac-quan-teu-o-san-choi-lon-kiatisuk-se-dim-hagl-vao-noi-that-vong-boi-can-benh-cu-20220417120715192.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày