Lạ đời sao nam có tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, càng tả tơi dân tình lại càng thích

Thành Vũ, Theo Phunuso 15:09 07/12/2023

Tạo hình kém sắc của sao nam đình đám này được nhiều khán giả khen.

Màn ảnh cuối năm khiến khán giả ngán ngẩm với hàng loạt tạo hình nam chính cổ trang kém sắc. Từ Trương Lăng Hách của Ninh An Như Mộng đến Lưu Vũ Ninh của Nhất Niệm Quan Sơn, người xem hiện tại khao khát một sự thay đổi tích cực mới. Thế nhưng hiện tại, màn ảnh lại có thêm một tạo hình sao nam kém sắc nữa, song lại khiến khán giả thích thú lạ thường.

Lạ đời sao nam có tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, càng tả tơi dân tình lại càng thích - Ảnh 1.

Trong những hình ảnh mới nhất của Vũ Canh Kỷ, Nhậm Gia Luân khiến khán giả vô cùng hoang mang với tạo hình vô cùng kỳ lạ, kém sắc. Có thể nói, đây là tạo hình kém sắc nhất của Nhậm Gia Luân kể từ khi đóng chính cổ trang cho đến nay. So với một số tạo hình từng gây tranh cãi của anh trong Thông thiên Địch Nhân Kiệt hay Ngự Giao Ký, nhân vật nam chính Vũ Canh Kỷ lần này đích thị là "thảm họa".

Nhiều ý kiến cho rằng chính phần tóc đã khiến cho tạo hình mới của Nhậm Gia Luân không được đẹp, trông giả và khô héo như nhánh cây. Dưới trời tuyết trắng, đầu tóc của Nhậm Gia Luân được nhận xét chẳng khác gì cây thông nhỏ trong trời đông.

Lạ đời sao nam có tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, càng tả tơi dân tình lại càng thích - Ảnh 2.
Lạ đời sao nam có tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, càng tả tơi dân tình lại càng thích - Ảnh 3.

Tạo hình kém sắc của Nhậm Gia Luân

Mặc dù vấp phải ý kiến trái chiều, nhưng tạo hình "xấu xí" này của Nhậm Gia Luân lại khiến khán giả khá hài lòng, thậm chí cho rằng phải xấu hơn nữa thì mới chuẩn. Lý do là bởi trong nguyên tác lẫn bản hoạt hình, nam chính Vũ Canh ban đầu nhập vào xác của một nô lệ tha phương tên A Cẩu, thế nên tạo hình không thể nào lung linh như nam thần. Về sau khi đã trở lại, nhan sắc của Vũ Canh mới "thăng cấp" theo.

Khán giả bình luận:

- Chê tạo hình xấu cũng được, nhưng bảo nhân vật A Cẩu - Vũ Canh anh Nhậm đóng không xấu là sai nhé. Nhân vật là nô lệ mà, sao đẹp như vương gia được.

- Về tạo hình nam chính, hắn đúng lúc đầu chính là hoàng tử Vũ Canh nhưng mà bị hoán đổi thể xác nhập vào 1 nô lệ tên A Cẩu có ngoại hình bình thường, nếu như không nói là xấu. Diễn viên thì phải theo tạo hình nhân vật, xấu đẹp là một phần trong nghề.

- Hình như phim này tạo hình từ lúc còn rách rưới đến lúc đẹp trai luôn hay sao nhỉ? Nhớ cũng có tạo hình soái lắm.

- Chuyển từ hoạt hình ra nên nó xấu lạ vậy đấy.

Lạ đời sao nam có tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, càng tả tơi dân tình lại càng thích - Ảnh 5.

Nhậm Gia Luân "xấu xí" vì bám sát nguyên tác

Vũ Canh Kỷ kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) lưu lạc trở thành nô bộc sau khi nước mất nhà tan. Tuy nhiên anh vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương. Phim còn có sự tham gia của Hình Phi, Trần Kiều Ân, Nghiêm Khoan, Minh Đạo... và được xem là tác phẩm trọng điểm của iQIYI trong thời gian tới.