Vớt được 770 tỷ đồng dưới biển

Jeans, Theo Mask Online 15:59 21/07/2012

Cùng với đó là tin vợ tặng chồng thận vào đám cưới bạc, tìm được mẹ sau 50 năm xa cách nhờ Facebook.


Vớt được 37 triệu USD dưới biển


Tàu nghiên cứu hải dương Yuzhmorgeologiya của Nga, cùng với một công ty của Mỹ đã trục vớt kho báu trong con tàu Anh bị đánh chìm trong Chiến tranh thế giới thứ 2, tại Bắc Đại Tây Dương, thuộc Ireland.





Cách đây 2 ngày, họ đã đem lên bờ 48 tấn bạc (bao gồm 1.200 thỏi) trị giá 37 triệu USD (tương đương 770 tỷ VNĐ). Điều hấp dẫn nhất là đây mới chỉ chiếm 43% tổng giá trị kho tàng bị chìm dưới đáy biển. 


Vợ tặng chồng thận vào đám cưới bạc


Bạn tưởng tượng người vợ sẽ tặng chồng mình món quà gì nhân dịp đám cưới bạc của họ? Một vật lưu niệm hay món trang sức nào đó? Thế nhưng, thực tế người vợ này đã hiến “thận” của bà cho "bạn tri kỷ" của mình. Ông Nigel Bryant, 50 tuổi, phải lọc thận 3 lần/tuần, mỗi lần 4 giờ đồng hồ tại nhà ở Sutton Coldfield, West Midlands, nước Anh. 



Nhưng cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi sau khi vợ ông Nicola, 48 cho ông một quả thận của mình. Các xét nghiệm cho thấy thể trạng cặp đôi này tương ứng một cách đáng ngạc nhiên và cuộc phẫu thuật đã được tiến hành vào tháng 3.


Bà Nicola nói: “Nhân dịp kỷ niệm đám cưới bạc, tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để cuộc sống của ông ấy trở nên dễ chịu hơn. Ông ấy vẫn cần những lần kiểm tra đều đặn nhưng sự chuyển biến đã tích cực hơn rất nhiều. Nigel có thể ăn uống thoải mái hơn và phải chạy thận ít hơn. Ông ấy có năng lượng để làm nhiều điều khác. Đó là niềm hạnh phúc của gia đình tôi”.


Tìm được mẹ sau 50 năm xa cách nhờ Facebook


Stefanie Phillips đã tìm được mẹ sau 50 năm biệt tích nhờ Facebook. Mẹ cô, bà Joan Wehrmeyer đã kết hôn với cha cô Richard Botwin khi mới 17 tuổi. Nhưng thật không may, ngay sau khi Stephanie chào đời không lâu, bà Joan đã phải bỏ đi và để lại đứa con bé bỏng vì những bất hòa với gia đình nhà chồng.


Trong khi Stephanie ở với cha mình ở New Jersey, Hoa Kỳ thì mẹ cô, giờ đã 67 tuổi chuyển đến sống tại Nam Florida và tái hôn. Bà Joan đã có thêm 2 người con khác, một với người chồng mới và một là nhận nuôi. Sau nhiều năm tìm kiếm thất bại, cơ hội đến khi cô biết được tên thời con gái, tuổi và nơi sinh của mẹ mình trong khi chăm sóc người cô ốm yếu của mình.

Qua hàng loạt quá trình tạo lập tài khoản và tìm kiếm trên Facebook, cuối cùng họ đã nhận được hồi đáp rằng, Joan chính là mẹ của Stephanie. Họ đã có một buổi đoàn tụ cảm động vào hôm 17/7 sau 50 năm xa cách.