Tổ chức đám ma cho... người sống

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 09/10/2012

Cùng với đó là tin về lễ hội hóa trang ngựa Pony, cuộc thi vừa cõng vợ vừa chạy, chú ngựa làm từ 18.000 phím máy tính...

Tổ chức đám ma cho... người sống


Mới đây, anh William Chan đến từ Hong Kong đã chia sẻ với báo giới về đám tang sống từng gây xôn xao dư luận cách đây 2 tháng. Anh cho biết, từ khi sinh ra anh đã mắc hội chứng malignant melanoma (U sắc tố ác tính) - một dạng rất hiếm của ung thư da. Không ai nghĩ rằng anh có thể sống sót tới năm 30 tuổi.

Chính bởi vậy, vào sinh nhật tuổi 30, William Chan đã quyết định tổ chức đám ma cho chính mình. Đám tang được thực hiện với đầy đủ nghi lễ của một tang lễ truyền thống, chỉ có sự khác biệt duy nhất đó là "người quá cố" có thể bật dậy và đọc tiểu sử.

 Chan chia sẻ: "Rất nhiều nhà tang lễ đã không đồng ý cho tôi thuê hội trường. Cuối cùng, 1 tổ chức từ thiện đã cho tôi thuê hội trường miễn phí. Nếu tôi vẫn sống sau đám tang của mình, tôi nghĩ Thượng đế muốn tôi làm điều gì đó nhiều hơn".

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song


Lễ hội hóa trang ngựa Pony


Đầu tháng 10 hàng năm, những người hâm mộ chú ngựa Pony (My Little Pony) ở khắp châu Âu lại cùng gặp gỡ nhau tại lễ hội PonyCon. Lễ hội năm nay được tổ chức ở Derbyshire, Anh. 

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song

Những người tham gia đều mang tới lễ hội bộ sưu tập ngựa Pony độc đáo của mình. Bên cạnh đó, họ còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như cosplay, nhảy múa. Anh Marco Platé, 38 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Milan ở Ý, là chủ nhân của ngôi vị kỷ lục năm nay. Anh hiện có hơn 2.000 chú ngựa Pony trong nhà của mình. 

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song
Anh Marco có bộ sưu tập ngựa Pony lên tới hơn 2.000 con.


Kỳ thú núi lửa… bùn ở đảo Java


Bleduk Kuwu là nơi xảy ra hiện tượng "núi lửa bùn" ở khu vực Wirosari của vùng Grobogan, Purwodadi, miền Trung hòn đảo Java. Cứ trung bình 2 hoặc 3 phút, mặt nước tĩnh lặng của Bleduk Kuwu lại xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là bùn đất văng tung tóe và làn khói trắng mịt mù. 

Hiện tượng phun trào tự nhiên này đã thu hút khách du lịch tới tham quan nhiều thập kỷ qua.

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song


Cuộc thi vừa chạy vừa cõng vợ trên lưng


Cuộc thi cõng vợ Wife Carrying Championship khu vực Bắc Mỹ vừa được tổ chức tại khu trượt tuyết Sunday River, Maine, Mỹ. Cuộc thi năm nay thu thút 50 đội bao gồm 1 năm và 1 nữ, có thể là vợ chồng hoặc không. Những cặp đôi dự thi phải hoàn thành quãng đường dài 250m với các chướng ngại vật, nhảy qua cây gỗ, vũng bùn và đống cát.

Clip về cuộc thi.

Cặp đôi chiến thắng của cuộc thi năm nay là Taisto Miettinen Kristina Haapanen, đến từ Helsinki, Phần Lan. Họ đã vượt qua nhiều đội khác sau khi chinh phục thành công những chướng ngại vật với thời gian kỷ lục 52,58 giây. Phần thưởng là số tiền tương đương 5 lần trọng lượng của Kristiina Haapanen cộng với lượng bia nặng bằng trọng lượng của cô.


Chú ngựa làm từ 18.000 phím máy tính


Anh Pangiotidis Babis - nghệ sĩ người Đức đã thiết kế tác phẩm ngựa bập bênh khổng lồ từ 18.000 phím máy tính tái chế. Nó được tạo hình dựa trên hình ảnh Trojan, con ngựa gỗ trong thần thoại Hy Lạp. Tác phẩm được tạo ra với mục đích lên án những mặt tiêu cực của thế giới công nghệ thông tin.

Pangiotidis cho biết: "Internet không chỉ ẩn chứa các loại virus mà nó còn là phương tiện truyền thông theo cả hai hướng, tự nguyện và không tự nguyện. Tôi muốn qua tác phẩm này, mọi người sẽ nhận ra bản chất của chủ nghĩa khoái lạc trong văn hóa công nghệ thông tin".

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song


Giáo viên trẻ và ông già đánh nhau vì... chỗ ngồi


Trên chuyến tàu điện ngầm số 4 ở Quảng Châu ngày 7/10 vừa qua, Trung Quốc, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa 1 giáo viên trẻ ngoài 20 tuổi và ông già về hưu 67 tuổi. Nhân chứng kể lại, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 38 phút sáng khi người thanh niên trẻ và một ông lão cùng xếp hàng lên tàu. Tuy nhiên, vừa mở cửa tàu anh giáo viên đã chen lấn vượt lên trước ông lão để tranh chỗ ngồi. 

Sau đó, hai người liên tiếp lời qua tiếng lại. Ông lão cắn chảy máu tai người thanh niên, còn anh kia đánh chảy máu mũi ông già. Chỉ khi cảnh sát tới, 2 người mới chịu dừng tay. Sự việc hy hữu này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao suốt nhiều ngày qua.

to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song


Đột quỵ sau khi ăn 160 con côn trùng


Một người đàn ông xấu số mang tên Edward Archbold đã qua đời ở tuổi 32 sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi ăn côn trùng với số lượng lớn tại bãi biển Deerfield, Florida (Mỹ).
 
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward, Archbold và một số thí sinh khác đã đăng ký ăn nhiều loại côn trùng tại cửa hàng động vật mang tên Ben Siegel Reptiles tại bãi biển Deerfield. Sau khi ăn hàng chục con gián khổng lồ, Archbold được tuyên bố là người chiến thắng cuộc thi.
 
to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song
Edward Archbold - người đàn ông xấu số đã qua đời sau khi ăn một lượng lớn côn trùng.
 
Người đàn ông này cũng đã tham gia một cuộc thi ăn côn trùng trước đó. Tổng cộng trong ngày định mệnh này, Archbold đã ăn khoảng 30 con gián, 30 con giun đất và 100 con sâu.
 
to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song
 
to-chuc-dam-ma-cho-nguoi-song
Tổng cộng , Archbold đã ăn khoảng 30 con gián, 30 con giun đất và 100 con sâu.
 
Sau khi giành chiến thắng, Archbold cảm thấy không được khỏe và bắt đầu nôn mửa. Người đàn ông này đã ngã quỵ trong cửa hàng và qua đời sau đó. Nhà chức trách đang tiến hành các xét nghiệm để xác định nguyên nhân thực sự cái chết của ông. Không ai trong số những thí sinh cùng tham gia cuộc thi này có những triệu chứng tương tự.