Thời trang... sướng miệng

Phương Phạm , Theo 10:02 30/06/2010

Hãy cùng ngắm nhìn những chiếc túi xách tay được làm từ... súp lơ, khuyên tai làm từ... sô cô la... cực ngon và hấp dẫn. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc túi xách tay được làm từ... súp lơ, khuyên tai làm từ... sô cô la, và thắt lưng làm từ... sợi mỳ ý chưa? Nghe qua thì có vẻ vô lý thật đấy, nhưng dưới bàn tay của nhà nhiếp ảnh đại tài đến từ nước Ý Fulvio Bonavia, chẳng có gì là không thể cả.


Túi làm từ súp lơ.


Khuyên tai làm từ sô cô la ngon tuyệt. 


Thắt lưng làm từ mỳ ý nè

Fulvio Bonavia bắt đầu sự nghiệp của mình bằng công việc thiết kế đồ họa và thiết kế poster phim. Thế nhưng sau này ông lại được thế giới biết đến với tư cách là một nhiếp ảnh gia tài năng đã nhận rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Bonavia đã từng thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho một loạt các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Heineken, Swatch, BMW, Audi...

Năm 2008, ông xuất bản cuốn sách ảnh "A Matter of Taste" mang chủ đề thời trang làm từ đồ ăn. Cuốn sách bao gồm những bức ảnh đã được chỉnh sửa photoshop khéo léo để tạo ra những đồ vật ngộ nghĩnh vừa có thể diện lên người lại vừa có thể... ăn luôn được như là túi... pho mát, bốt... hạt cơm, hay thắt lưng... cá. Cuốn sách đã được dịch sang cả tiếng Pháp và được đem đi dự triển lãm ở Paris. Trước đó, Bonavia cũng đã cho ra đời một cuốn sách mang tên "Scent of flower" với hình ảnh những đôi giày, mũ bảo hiểm hay nhẫn đeo tay được làm từ... hoa. 

Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh vô cùng độc đáo về thời trang làm từ đồ ăn và hoa trích từ hai cuốn sách ảnh "A Matter of Taste" "Scent of flower" của nhà nhiếp ảnh Fulvio Bonavia nhé!


Túi xách tay làm từ quả mâm xôi đỏ.


...hoặc từ pho mát.


Hay từ quả mâm xôi đen. 


Thắt lưng làm từ cá.


Bốt làm từ hạt cơm và tỏi.


Mũ bảo hiểm....


cái bịt tai...


rồi cả bình nước hoa đều làm từ hoa




Giầy từ quả cà tím nhé




Cả hạt điều nữa




Mũ bảo hiểm làm từ dưa hấu thì hợp quá rồi


Tai nghe quả táo nè

Chúng ta vừa thấy đẹp vừa thấy... thèm, phải không các bạn?