Khi nhận được tin báo của người dân về tình trạng đồ lót cứ không cánh mà bay thời gian gần đây, cảnh sát thành phố Đào Viên, Đài Loan đã vào cuộc và tiến hành khám xét căn hộ của một người đàn ông 23 tuổi. Tại nơi ở của kẻ bị tình nghi, cảnh sát đã thu giữ hơn 100 đồ
nội y các loại.
Số đồ lót bị tịch thu tại nơi ở của tên trộm biến thái.
Phải tiếp nhận vụ trộm cắp đồ tế nhị như thế này cũng đủ khiến cảnh sát bất ngờ nhưng sốc hơn cả là khi họ còn tận mắt chứng kiến cảnh bộ sưu tập của tên trộm biến thái được trưng bày như chơi đồ hàng trong nơi ở. Không chỉ có sở thích biến thái, tên trộm còn xếp 80 cặp đồ lót và 60 váy ngủ ngay ngắn theo hàng lối như sạp bán đồ lót ở chợ.
Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai báo đã tận dụng sơ hở lúc các sinh viên nữ trường Đại học Trung Nguyên không khóa cửa hoặc để cửa mở rồi đột nhập vào phòng ăn cắp đồ nội y.
Cảnh sát cũng đánh giá phương thức giấu đồ của tên trộm này có phần táo bạo hơn so với những vụ trộm cắp đồ lót khác trong nước. Thay vì giấu vào nơi kín đáo để tránh phát hiện, anh ta không ngần ngại bày hẳn ra giữa nơi ở của mình.
Người đàn ông 23 tuổi bị cảnh sát bắt giữ.
(Nguồn: Shanghaiist)