Sống sót sau khi bị 1.200 con "ong sát thủ" đốt

Vũ Nam (Theo CD), Theo 10:02 16/09/2010

Những con ong này là ong sát thủ châu Phi đấy... <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ông Lamar LaCaze, 65 tuổi, sinh sống tại thành phố Kyle, bang Texas, Mỹ, đã may mắn thoát chết sau khi bị 1.200 con ong tấn công hôm 31/8 vừa qua.
 
Được biết đàn ong đã đốt ông Lamar LaCaze được mệnh danh là loài “ong sát thủ từ châu Phi” - loài ong lai tạo giữa hai giống ong của châu Âu và châu Phi trong những năm 1950 ở Brazil. Loài ong này “khá hiếu chiến”, và đã có nhiều người dân tại Arizona, Texas, Mỹ đã từng tử vong do bị chúng đốt. 


Loài ong sát thủ đến từ châu Phi.


Ông LaCaze đang dần hồi phục trên giường bệnh.

Ông cho biết: "Tôi đang khởi động chiếc máy cày thì bỗng nhiên thấy đàn ong xuất hiện. Tôi chỉ nhớ là đã kịp rút điện thoại gọi cho con trai của tôi và không còn biết gì nữa."

Khi nhận được điện thoại, Trey LaCaze, con trai ông cụ đã ngay lập tức gọi 911, và chạy nhanh đến chỗ cha mình cùng với một chiếc bình cứu hỏa để xua lũ ong. Khi các nhân viên của Trung tâm y tế địa phương có mặt, họ cho rằng ông LaCaze khó có thể qua khỏi với rất nhiều vết đốt trên mặt, mũi và tai. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông Lamar LaCaze đang dần dần hồi phục sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện địa phương rút hết số nọc độc từ các vết đốt trên tai, mặt và mũi của mình.

Người thân trong gia đình của ông LaCaze cho biết, ông cụ đã vô tình “quấy rầy” một tổ ong có tới 70.000 con, và chính những tiếng động lớn và khói từ chiếc máy cầy đã khiến chúng bị kích thích hơn bao giờ hết.