"Sống dở chết dở" vì ngưng thở 666 lần/đêm

Habi, Theo Mask Online 00:01 05/04/2012
Chia sẻ

Chứng rối loạn trong giấc ngủ là nguyên nhân gây ra triệu chứng nguy hiểm này.

Michelle Shufflebotham đến từ Stoke, Staff, Anh bị một chứng rối loạn giấc ngủ khiến cô bị ngưng thở hàng trăm lần mỗi ngày. Căn bệnh này không chỉ khiến cô Michelle phải từ bỏ công việc mà còn khiến cô tăng cân một cách… không kiểm soát.

Michelle Shufflebotham cho biết, cô buộc phải từ bỏ công việc làm thợ cắt tóc của mình bởi chứng ngưng thở đột ngột đã khiến cô gặp rắc rối khi cắt tóc cho khách hàng. Do kiệt sức và chán nản, cân nặng của cô đã tăng lên nhanh chóng, từ 95kg lên tới… 152kg.


Cô Michelle bị chứng rối loạn lúc ngủ khiến cô bị ngưng thở đột ngột hàng trăm lần mỗi ngày.

Tình trạng ngưng thở hàng trăm lần một ngày của Michelle đã kéo dài suốt 12 năm qua. Các bác sĩ chẩn đoán, trung bình người phụ nữ 40 tuổi này bị ngưng thở tới 666 lần trong một đêm, mỗi lần kéo dài khoảng 10 giây.

Michelle nói: "Tình trạng này bắt đầu khi tôi đi nghỉ mát vào 1 ngày 10 năm trước. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi không nghĩ rằng, nó là một điều nghiêm trọng. Nhưng rồi tình trạng này ngày một tồi tệ hơn. Tôi không có năng lượng để làm việc. Điều đáng sợ nhất là tôi thường xuyên ngủ gật trong lúc cắt tóc cho khách hàng. Nó thật khủng khiếp. Đôi khi, họ sẽ phải phun nước lạnh vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy. Tôi rất xấu hổ."


Năm 2009, Michelle đã tiến hành phẫu thuật giảm cân.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học North Staffordshire cho biết, họ chưa bao giờ thấy một trường hợp như của Michelle Shufflebotham. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Michelle, các nhân viên y tế phát hiện ra cô chỉ có 35% oxy cần thiết trong phổi. Thậm chí, họ đã từng cảnh báo, cô chỉ có thể sống khoảng 1 năm. 


Chứng rối loạn trong giấc ngủ khiến cô Michelle luôn cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên bị ngưng thở.

Năm 2009, Michelle đã tiến hành phẫu thuật giảm cân. Hiện tại, sau khi phẫu thuật giảm kích thước dạ dày, Michelle đã lấy lại được vóc dáng xưa kia với cân nặng 76kg. Việc giảm cân cũng đã giúp cô ngăn chặn sự suy yếu của đường hô hấp - nguyên nhân gây nên chứng ngừng thở. Cuộc sống của Michelle trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều, cô hi vọng sẽ có thể mở lại hiệu làm đầu trong tương lai.

Michelle chia sẻ: "Tôi không thể tin rằng, chỉ mới 2 năm trước đây thôi, tôi đã luôn ngủ gật trên xe buýt. Tôi mang nợ cuộc sống và tất cả những nhân viên y tế tại bệnh viện, họ đã chăm sóc tôi rất tốt."


Trước đây, cô Michelle chỉ nặng 95kg nhưng từ khi bị bệnh cân nặng của cô đã lên tới 152kg.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày