Số phận của bạch tuộc Paul khi… tiếp tục tiên tri đúng

Ngựa Vằn (Theo ENV), Theo 12:05 08/07/2010

Một lần nữa "thánh" Paul lại tiên đoán chính xác và điều này đã khiến cho chú bạch tuộc này đứng trước nguy cơ bị... giết. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trong thời gian diễn ra World Cup năm nay, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về chú bạch tuộc Paul ở viện hải dương học Oberhausen của Đức có khả năng tiên đoán chính xác đội thắng thua trong những trận có đội tuyển Đức thi đấu. Một lần nữa vào đêm qua Tây Ban Nha đã thắng Đức với tỷ số sít sao 1-0 lại càng khẳng định khả năng tiên tri kỳ lạ của chú bạch tuộc này.


Bạch tuộc Paul đã lựa chọn Tây Ban Nha thắng.

Tại trận bán kết tại World Cup năm nay, cặp đấu giữa Tây Ban Nha Đức là cuộc tái ngộ của trận chung kết Euro năm 2008. Trong trận đấu này, Tây Ban Nha đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm khi tiếp cận với cầu môn của thủ thành Neuer, phải đến phút thứ 73 từ quả phạt góc của Xavi, trung vệ Carles Puyol lao lên đánh đấu ghi bàn cho Tây Ban Nha và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem lại chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Trước đó vào ngày 6/7, chú bạch tuộc Paul cũng đã tiên đoán Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng khi nhảy vào hộp thức ăn có cờ của đội tuyển này chứ không phải hộp thức ăn có cờ Đức. Điều này đã làm cho không ít các cổ động viên Đức đứng ngồi không yên và kết quả là một lần nữa Paul lại đoán đúng.




Bạch tuộc Paul đã bị dọa giết.

Việc bạch tuộc Paul tiếp tục dự đoán chính xác đã trở thành một sự kiện chấn động, nhưng điều này cũng khiến cho Paul bị đe dọa. Theo thông tin của báo giới Đức, dân cá độ nước này hết sức cay cú bạch tuộc Paul thậm chí còn muốn giết Paul vì thế mà an ninh tại viện hải dương học Oberhausen đang được thắt chặt hơn bao giờ hết. Sau trận thua nhiều người cho rằng việc Paul chọn Tây Ban Nha đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí thi đấu của đội tuyển Đức.


Các cổ động viên Argentina cũng rất cay cú bạch tuộc Paul.

Đây không phải lần đầu tiên bạch tuộc Paul bị đe dọa, trước đó tại trận tứ kết giữa Argentina Đức, Paul chọn Đức và kết quả Đức thắng 4-0, các cổ động viên Argentina còn lên hẳn thực đơn cho món… bạch tuộc Paul.


Người Đức tin rằng bạch tuộc cũng có thể sai.

Hiện giờ chưa biết được số phận của chú bạch tuộc Paul sẽ ra sao nhưng dù thế nào đi nữa thì Paul vẫn chỉ là một con vật và những điều nó dự đoán còn chưa lí giải được nguyên nhân vì sao. Người Đức không nên đổ lỗi cho bạch tuộc, trước trận đấu người Đức nói họ không tin bạch tuộc như vậy họ không tin vào những dự đoán không căn cứ.
 
Vậy tại sao huấn luyện viên đội tuyển Đức vẫn chọn mặc chiếc áo xanh cổ tim (chiếc áo ông đã mặc trong trận thắng Anh, Argentina)? Hy vọng chú bạch tuộc Paul sẽ vẫn yên ổn tại viện hải dương học và trở thành một chú bạch tuộc được mọi người yêu mến.