Hẳn hồi bé, các bé gái đều từng trải qua thời kỳ ghiền công chúa Disney đến cuồng dại và ước mơ mình luôn xinh đẹp như các giai nhân. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, nếu quay lại thời kỳ Phục Hưng thì những nàng công chúa Disney kiều diễm kia sẽ có dung nhan như thế nào chưa? Với suy nghĩ đó, họa sĩ người Thái có tên Thunyamon Charoensuttikul đã cho ra đời bộ tranh lấy cảm hứng từ các bức chân dung mang hơi hướng của thời đại Leonardo da Vinci.
Thay vì nét đẹp thanh tú, Nàng Bạch Tuyết dường như đăm chiêu và "phì nhiêu" hơn.
Nàng Belle xinh đẹp bỗng trở nên ma mị dị thường...
Hoa Mộc Lan bỗng nhiên biến thành một chiến binh đầy mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong nàng vẫn là nét đẹp dịu dàng.
Công nhận đi, nàng công chúa Jasmine trong Aladin vẫn vô cùng xinh đẹp dù ở thời kỳ nào đi nữa, phải không?
Pocahontas - nàng công chúa huyền thoại của người da đỏ tại Mỹ vẫn vô cùng bí ẩn và quyến rũ.
Cô bé Lọ Lem vẫn ôm chặt chiếc giày thủy tinh mơ màng về đám cưới xa hoa tuyệt trần với hoàng tử của mình.
Nàng Tiana - trong Công chúa và Hoàng tử Ếch vẫn rất xinh đẹp đấy chứ!
Ôi chao, dù có về thời Phục Hưng thì Rapunzel vẫn siêu siêu quyến rũ cùng mái tóc dài quét đất đặc trưng của mình.
Khó ai có thể nhận ra Nàng tiên cá Areil nữa rồi bởi thay vì vẻ kiều diễm cô bỗng trở nên chững chạc hơn đó mà!
Ở thời Phục Hưng nhưng Merida trong Công chúa tóc xù vẫn luôn kiêu hãnh và đầy dũng cảm.
Bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm khác của họa sĩ Thunyamon Charoensuttikul tại đây.
(Nguồn: MMM)