Rùng mình với màn đi trên dây không có... thiết bị bảo hiểm

Habi, Theo Mask Online 10:01 26/04/2012

Nguy hiểm quá đi mất!

Mới đây, tại hẻm núi Enshi Grand, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, người dân đã được chứng kiến một màn trình diễn thót tim của anh Dean Potter. Anh chàng người Mỹ này đã đi trên dây thừng ở độ cao 1.828m mà không hề… có thiết bị bảo hiểm.

Anh Dean Potter cho biết, sợi dây nối giữa 2 hẻm núi được thiết kế đặc biệt khiến nó dễ ma sát và không được kéo căng như những sợi dây thông thường. Do đó, khi đi trên sợi dây dài 40m này, anh đã phải rất cẩn thận bởi chỉ cần 1 chút sơ sẩy thôi là anh sẽ bị rơi xuống vực núi.


Dean Potter đã trình diễn màn đi trên dây thót tim ở độ cao 1.828m mà không hề có... thiết bị bảo hiểm.

Mặc dù không hề có thiết bị bảo hiểm nhưng Dean vẫn bình tĩnh hoàn thành màn biểu diễn của mình trong vòng 3 phút trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trong khi tiến hành màn đi trên dây mạo hiểm, anh đã nghe nhạc bằng headphone để xua tan cảm giác căng thẳng đến “nghẹt thở”. Khi đã “đến đích” an toàn ở bên kia hẻm núi, Dean Potter còn thể hiện niềm vui sướng bằng việc… hôn lên mặt đất.


Sợi dây có độ dài 40m.


Anh phải nghe nhạc để bình tĩnh thực hiện màn trình diễn.


Mọi người rất căng thẳng khi xem màn đi trên dây của Dean Potter.

Anh chia sẻ: "Lúc đi trên dây, tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng trên không gian vậy. Tôi biết việc không mang thiết bị bảo hiểm là điều điên rồ và hết sức nguy hiểm nhưng tôi muốn cho mọi người thấy sự vững tin của mình vào điều mà người ta thường không dám thực hiện."

Clip về màn đi trên dây vô cùng ấn tượng của Dean Potter.

Dean Potter 
nói thêm.: "Tôi không nghĩ về cái chết, tôi nghĩ cái chết cũng giống như khi bạn đập một con ruồi, đơn giản vậy thôi. Những ý nghĩ về màn trình diễn này ám ảnh tôi khiến tâm trí tôi luôn suy nghĩ về nó, tôi không bận tâm đến bất cứ điều gì khác trong cuộc sống."





Anh ấy thật dũng cảm các bạn nhỉ?


Tuy nhiên, đi trên dây như này rất nguy hiểm, các bạn đừng bắt chước nhé!