Photoshop ư? Không hề! (Phần 2)

Chuối, Theo 00:01 12/09/2010

Chúng ta cùng tiếp tục khám phá về những bức ảnh khó tin mà không hề có sự can thiệp của photoshop nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

15. Đó chính là chân cầu vồng

 

Bức ảnh trên đã lan truyền trên mạng hồi đầu năm nay với tiêu đề rất nóng, nó tuyên bố các nhiếp ảnh gia đã tìm thấy chính xác điểm kết thúc của chiếc cầu vồng chính là… trên đường cao tốc, cứ như thể cầu vồng là một khối thực thể bình thường cầm nắm được chứ không phải là do hiện tượng kỳ ảo của thiên nhiên vậy.

16. Ồ "quái vật" cũng phải xem bản đồ kìa



Bức ảnh nhìn như giả mạo này là 1 phần của một dự án nghệ thuật vẽ trên cơ thể và bạn cũng có thể nghĩ đây là một kế hoạch ám sát đáng sợ vì người ta đã rất kỳ công để sơn quần áo giống với màu cảnh vật xung quanh.

 
Không thể tưởng tượng được họ phải mất bao nhiêu thời gian để tạo ra bức ảnh này, thế mà có thể sau những cố gắng đó sẽ có những người gạt phắt đi và bảo rằng đó chỉ là photoshop mà thôi.

17. Cuốn sách vĩ đại nhất trên thế giới

Bức vẽ được trích từ vở opera Ein Maskenball mô tả hình ảnh thần chết bên cuốn sách của cuộc đời.



Nếu như ai từng xem bộ phim "Định mức khuây khỏa", chắc hẳn không thể quên phân cảnh trong vở opera trên sân khấu hình một con mắt khổng lồ? Trích đoạn đó cũng chính là từ vở Ein Maskenball

18. Những chiếc giày khổng lồ không thể bỏ qua


 
Một người phụ nữ Anh với bàn chân khổng lồ. Sự phát triển không bình thường này khiến chủ nhân của nó nhiều phen khốn khổ. Không ai muốn chế giễu người phụ nữ này đâu. Nhưng, nhìn những chiếc giầy kia mà xem!

19. Thuyền đua thì mặc thuyền. Người bay thì mặc người bay...

 

Đương nhiên, bức hình được chụp trước khi người đàn ông này lao ra khỏi phi thuyền với một tốc độ kinh hoàng. Theo một nguồn tin cho biết, trong thời gian nằm viện, anh ta chỉ quan tâm duy nhất một điều làm sao để tăng tốc cho thuyền bạn. Bài học từ sai lầm đây mà...

20. Vâng, chó đấy ạ

 

Thưa vâng, chó thật, còn sống là khác. Nhân vật kỳ dị trên đây được phát hiện trong cuộc thi Super Groom (tạm dịch: siêu mượt). Cuộc thi diễn ra trong một ngày, là cuộc thi dành cho những chú chó. Đến với cuộc thi, người ta được yêu cầu phải chải lông cho chó sao cho sau đó chú chó trông sẽ giống như được phun sơn toàn bộ.

21. Bảo hiểm ô tô, tăng mạnh, vì sao?
 
Behold The Uno là một loại mô tô một bánh được chế tạo bởi một thanh niên 18 tuổi. Thật vậy, ở vào cái độ tuổi chỉ biết chơi bóng rổ rồi ngắm đồng phục của các nữ cổ động, chiếc mô tô này được coi như một phát minh vĩ đại, với vài đường trượt hoàn hảo cũng có thể khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục.



Để khởi động chiếc mô tô này, đơn giản chỉ cần đẩy trọng lượng cơ thể về phía trước hoặc sau để tăng tốc. Nào, việc còn lại là chờ nó nổ lốp nữa thôi!

22. Một tảng băng làm cái gì để dấu trọng lượng cơ thể? Áo kẻ sọc chăng?

Quả thực, đó là một tảng băng, đừng nhầm nhé, không ai phủ sơn lên đâu. Chúng được phát hiện ở bờ biền Nam Phi. Có vẻ như những đường kẻ sọc này do lớp trầm tích gây ra hoặc cũng có thể do những nhuyễn thể đã chết bị mắc cạn trong băng lớp này qua lớp khác trong nhiều năm qua.

 

Quá trình loài nhuyễn thể tự mình làm đông lạnh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, và vẫn chưa ai tìm ra phương thức nào để chúng có thể thu nhỏ hình dạng của chúng. 




23. Thông Noel ở Moroco

Nếu một đứa trẻ hỏi cha của mình “Dê con từ đâu tới hả cha?”. Chắc hẳn bức tranh này là câu trả lời thú vị nhất mà người cha dành cho con mình. Trên thực tế, bức tranh được chụp tại Moroco, nơi có những chú dê đang treo mình trên cây.



Khi thức ăn dưới mặt đất khan hiếm dần, bản năng của loài có móng dạy chúng cách trèo cây. Hay đấy, ngoại trừ việc xe bạn sẽ bị dính phân dê khi đỗ xe ngay dưới những gốc cây đó.

24. “Thưa ngài, ngài không thấy đèn giao thông đằng sau à?

 

“WORST INTERSECTION IN THE world omg” (Ngã tư kinh hoàng nhất trên thế giới) - tiêu đề xuất hiện trên mọi địa chỉ trên internet. Không phải photoshop, cũng không phải cột đèn giao thông thật. Đó chỉ là một tác phẩm điêu khắc được phát hiện ở Anh. Nó có nghĩa là “Ghét xe tải, phải diệt hết chúng đi!”

25. Càng nhỏ càng lo!

 

Nếu người ta tin Daily Mail thì chú lùn Gecko chỉ lớn bằng ½ inch hoặc hơn một chút. 

26. Một môn thể thao mà nhất thiết phải thử trước khi chết…



Cuộc thi đà điểu Châu Phi thực sự là một môn thể thao được công nhận ở một số nước, mặc dù chúng tôi cũng thừa nhận rằng qua bức hình ảnh, chỉ thấy được đó là một môn thể thao khá... “khác người”.



Người ta ví đà điểu Châu Phi là đứa con trai xấu tính của mụ phù thủy, bởi vậy, chúng tôi cho rằng người ta đến đây vốn chỉ để coi xem ai sẽ bị... mổ mắt ở giữa cuộc chơi.