"Ông già nghèo khổ" sống trong ngôi nhà... 73 tỷ đồng

Luffy, Theo 00:00 16/10/2011

Không phải là giả vờ nghèo khổ đâu nhé!

Hàng ngày, trên đường phố ở New York, Mỹ, người ta thường bắt gặp một ông lão mặc bộ đồ cũ kỹ, đẩy xe và đi phát báo cho những người lái xe, đổi lại, ông xin người ta vài đồng bạc lẻ... Ai cũng cho rằng đây là một ông lão vô gia cư nghèo khổ.


Nếu đến New York, Mỹ, bạn có thể bắt gặp người đàn ông này...
 
Ông lão ấy là giáo sư Irwin Corey, 97 tuổi, ông còn là một danh hài và một nhà hoạt động chính trị. Ông nổi tiếng từ những năm 1940 với diễn xuất hài hước, dí dỏm cùng bộ đồ kỳ cục và kiểu tóc bù nhìn. Thậm chí ông còn được mệnh danh là một trong những danh hài lỗi lạc nhất mọi thời đại.


Người đàn ông này là giáo sư Irwin Corey, 97 tuổi.
Ông còn là một danh hài và một nhà hoạt động chính trị.
 
Dĩ nhiên với một người đã từng xuất hiện ở nhà hát kịch nổi tiếng ở Broadway, trên TV, các quán bar... thì tiền bạc chẳng phải là lý do để ông làm việc này. Thậm chí hàng tuần, ông Irwin Corey còn đi diễn ở các quán bar và nhận lương rất cao. Mặc dù xuất hiện với bộ quần áo cũ kỹ nhưng người ta phát hiện ra rằng ông đang sống trong một ngôi nhà cao cấp ở trung tâm New York, ước tính căn nhà của ông trị giá khoảng 3,5 triệu USD (tương đương 73 tỷ VNĐ).


Căn nhà của ông Irwin Corey trị giá khoảng 3,5 triệu USD (tương đương 73 tỷ VNĐ).
 
Lúc đầu tiên, ông làm việc này là để vơi đi nỗi cô đơn khi vợ ông mất nhưng về sau ông đã quyên góp tất cả số tiền kiếm được vào quỹ từ thiện để mua thuốc cho người dân sống ở Cuba. Có ngày số tiền ông kiếm được lên tới 250 USD (tương đương 5,2 triệu VNĐ).
 
Danh hài 97 tuổi này không tiết lộ gì nhiều về tình hình tài chính của mình. Theo một nguồn tin thân cận thì ông làm việc này hoàn toàn không phải vì tiền. Cứ thế hàng ngày, trên những con đường đông đúc ở New York, người ta bắt gặp một ông già với nụ cười luôn ở trên môi. Một số người vẫn nhận ra ông nhưng đa số nghĩ rằng ông là một người vô gia cư. Ông nói sẽ vẫn tiếp tục công việc vì ông muốn giúp đỡ mọi người...