Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:56 20/06/2013

Những nhân vật từ dân chơi cờ bạc chuyên nghiệp cho tới bà cụ amateur, cậu bé 8 tuổi hay thương nhân giàu có dưới đây đã thắng bạc một cách đầy bất ngờ khiến nhiều người không tin nổi vào mắt mình.

1. Canh bạc kỷ lục với 154 lần đổ xúc xắc liên tiếp

Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin 1
Người phụ nữ lớn tuổi lập kỷ lục với 154 lần đổ xúc xắc liên tiếp.

Trong khi xác suất của vận may được đổ xúc xắc 154 lần liên tiếp trong trò xúc xắc chỉ là 1 trong 1,56 nghìn tỷ thì người phụ nữ đã lên chức bà - Patricia Demauro lại là người nắm giữ vận may đó.

Ngày 23/5/2009, người phụ nữ đến từ thị trấn Denville, bang New Jersey, Mỹ đã lập kỷ lục khi chơi tại Trung tâm Spa & Casino Khách sạn Borgata, thành phố Atlantic. Bà Demauro đã chơi liên tục trong 4 tiếng 18 phút với 154 lượt đổ xúc xắc mà không bị thua bất cứ một lần nào. Thành tích đáng khâm phục của bà đã phá vỡ kỷ lục đổ xúc xắc lâu nhất thế giới trước đó.

Được biết, đổ xúc xắc chỉ là một trò dựa vào vận may hơn là kỹ năng và trí tuệ. Trước đó, bà Demauro chỉ mới chơi trò này 1 lần. Để thử vận may cho biết, bà chỉ mang theo 100 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) vào casino.

Demauro cho biết, bà đến thành phố Atlantic với mục đích nghỉ cuối tuần. Hai buổi tối sau đó, bà cũng quay lại đúng vị trí chiếc bàn xúc xắc đó nhưng với tư cách người xem. "Vận may đã vượt quá cao ngoài sức tưởng tượng. Tôi chưa sẵn sàng để thành người chơi lần nữa.", bà Demauro nói.

Mặc dù từ chối tiết lộ về số tiền mà bà thắng được nhưng các chuyên gia cá độ ước tính với tần suất thắng cao như vậy, bà Demauro phải rinh về hàng trăm nghìn, suýt soát con số hàng triệu USD.

2. Chỉ 1 lần quay bánh xe roulette nhưng chiến thắng bất ngờ


Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin 2
Anh Revell cược toàn bộ tài sản vào 1 lần quay bánh xe roulette duy nhất.

Năm 2004, trong một show truyền hình thực tế có tên "Double or Nothing" (tạm dịch: Gấp đôi hoặc Không gì cả), tay chơi cờ bạc chuyên nghiệp Ashley Revell, đến từ hạt Kent, Anh quốc đã bán toàn bộ tài sản, bao gồm cả quần áo của mình đi để cược 135,3 nghìn USD (tương đương 2,8 tỷ đồng) vào một lần quay bánh xe roulette duy nhất. Và thật bất ngờ, anh Revell đã giành chiến thắng.

Cuộc chơi được diễn ra tại Trung tâm Khách sạn & Casino ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ vào ngày 11/4/2004.

Revell đặt cược vào ô màu đỏ, và quả bóng rơi trúng ô màu đỏ số 7. Kết quả là anh đã nâng gấp đôi số tiền cược của mình lên thành 270,6 nghìn USD (5,6 tỷ đồng). Trong khi mọi người ở khán phòng đều mong chờ lượt chơi tiếp theo thì Revell đã rất khôn ngoan khi dừng cuộc chơi lại. Anh bồi dưỡng cho người quay 600 USD (khoảng 12,5 triệu đồng) và rời khỏi casino.

Với số tiền thắng được, Revell sáng lập ra công ty chơi bài online Poker UTD. Theo ông Simon Cowell, nhà sản xuất chương trình truyền hình, canh bạc thắng lợi của Revell chính là nguồn cảm hứng cho ông biên tập ra gameshow mới có tên "Red or Black?" (Đỏ hay Đen?).

3. Thắng 2,4 triệu USD trong chuyến thăm Las Vegas lần đầu tiên

Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin 3
Chị Agbunag (giữa) bên cạnh bố và quản lý sòng bạc.

Năm 2008, chị Jessica Agbunag, khi đó 24 tuổi đã thắng một khoản tiền lớn trong chuyến du lịch tới Las Vegas lần đầu tiên trong đời.

Đặt chân vào sòng bạc tại khách sạn California, Agbunag đã thử vận may vào trò Bánh xe may mắn và rinh về số tiền 2,4 triệu USD (tương đương 50 tỷ đồng). Đây là lần đầu tiên chị biết tới Las Vegas là như thế nào. Không chỉ thắng đậm ở canh bạc này, cũng trong tuần đó, Agbunag còn đem về liên tiếp 2 khoản tiền ít hơn cũng từ casino này.

Được biết, Agbunag làm nghề trông trẻ sau khi tốt nghiệp trung học năm 2002. Chuyến thăm Las Vegas năm đó, Agbunag đi cùng bạn trai và gia đình tới dự sinh nhật của bà chị. Bà của Agbunag cũng rất thích chơi trò quay bánh xe may mắn này.

Với số tiền kiếm được nhờ vận may, Agbunag dự định mua một chiếc ô tô và biếu tặng họ hàng thân thích.

4. Em bé 8 tuổi thắng 500 nghìn USD qua game online

Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin 4
Cậu bé Nanak từ bé đã đam mê máy tính và Internet.

Không kém cạnh các đàn anh, cậu bé Aashish Nanak, 8 tuổi đến từ thành phố Chandigrah, Ấn Độ đã thắng nửa triệu USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) thông qua một trang web chơi Poker online.

Tuy nhiên, theo thông tin được tiết lộ, website cờ bạc này đã từ chối trả tiền thắng cuộc cho cậu bé vì họ biết tuổi thật của Nanak và không chấp nhận trường hợp ít tuổi như vậy. Website này sau đó còn khóa tài khoản của Nanak lại và gọi cậu là "phù thủy poker nhí".

Mặc dù không được trả số tiền 500 nghìn USD, Nanak vẫn thắng một khoản tiền ít hơn cũng trong chính website đó. Nhưng lần này, Nanak đã rút kinh nghiệm, nhờ bác mình lập một tài khoản PayPal dưới danh nghĩa là bác của cậu để giao dịch.

Gia đình Nanak và website giấu tên kia sau đó đã ra tòa án ở thủ đô New Delhi để giải quyết vụ việc nhưng kết quả sau đó không được công bố.

Chị Aashish - mẹ của Nanak cho biết, cậu đam mê máy tính và Internet từ nhỏ. Vì lý do công việc, chị buộc phải cho Nanak chơi máy tính từ nhỏ để cậu bé im lặng, không quấy rầy mẹ. Nanak quả là một thiên tài tin học khi biết sử dụng máy tính khi mới lên 3 tuổi. Năm lên 4, cậu bé đã lập được trang web và đến 6 tuổi thì bắt đầu thích chơi poker trên mạng Internet. Như bất cứ những vị phụ huynh khác, chị rất tự hào vì đứa con trai thông minh của mình.

5. Dùng 5 nghìn USD cuối cùng vực lại Tập đoàn FedEx

Những canh bạc thắng lớn, "đỏ" tới mức khó tin 5
Tổng giám đốc điều hành Frederick W. Smith đã dùng những đồng ngân quỹ cuối cùng để vực lại FedEx.

Đằng sau thành công và danh tiếng vượt bậc của Tập đoàn giao nhận FedEx, hiếm có ai biết được ông Frederick W. Smith - người sáng lập ra nó đã cứu sống cả công ty bằng cách đem 5 nghìn USD (khoảng 100 triệu đồng) cuối cùng vào trò đánh bạc ở Las Vegas và đem về 32 nghìn USD (670 triệu đồng).

Được biết, sau 3 năm thành lập, công ty FedEx có nguy cơ đứng trước bờ vực của sự phá sản. Tài sản trên danh nghĩa còn lại của công ty lúc ấy chỉ là 5 nghìn USD, không đủ cho chi phí nhiên liệu vận hành chuyến bay vào thứ Hai đầu tuần tiếp theo. Ngày cuối tuần đó, ông Smith quyết định đến Las Vegas chơi trò Black Jack với số tiền quỹ còn lại của công ty.

Thật may mắn, ông Smith đã thắng 32 nghìn USD. Vậy là, trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên, FedEx lại có đủ chi phí để khởi hành chuyến bay dự định và tiếp tục vận hành các chuyến giao nhận sau đó.

Bằng sự quyết đoán, cộng với may mắn, ông Smith đã vực lại công ty, nay là Tập đoàn FedEx có văn phòng đại diện rải rác khắp nơi trên thế giới. Một thời gian ngắn sau đó, ông Smith đã kiếm được số tiền 11 triệu USD (230 tỷ đồng) để vực lại công ty. Năm 1976, doanh thu là 3,6 triệu USD (75,6 tỷ đồng) và 40 triệu USD (841 tỷ đồng) năm 1980. Hiện nay, FedEx được ước tính trị giá 25 - 30 tỷ USD (tương đương 525 -  630 nghìn tỷ đồng).