Người phụ nữ cảm thấy "cực khoái" với... bóng bay

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 23:37 19/08/2012
Chia sẻ

Cô ấy yêu say đắm bóng bay các bạn ạ...

Domina Elle, sống tại thành phố Denver, Colorado, Mỹ là một người bị chứng ám ảnh đồ vật. Cô tự nhận mình là “looner”, một thuật ngữ ám chỉ những người có tình yêu bất thường dành cho… bóng bay.

Mới đây, trong tập mới nhất của sê-ri chương trình có tên “Taboo” của National Geographic, cô Elle đã chia sẻ với mọi người niềm đam mê bóng bay kỳ lạ. Cô cho biết, âm thanh cao su cọ xát hay tiếng bóng nổ khiến cô cảm thấy hứng thú như… khoái cảm tình dục. Cô cũng thường thổi bóng và thích thú khi nhìn thấy chúng bay trên bầu trời.

Elle nói: “Tôi thấy phấn khích khi nghe tiếng bóng nổ. Tôi biết tôi đang lấy bóng bay làm niềm vui sống, nhưng tôi không thấy đó là kỳ quái bởi điều này thật sự tuyệt vời”.

nguoi-phu-nu-cam-thay-cuc-khoai-voi-bong-bay
Domina Elle, người phụ nữ có tình yêu đặc biệt dành cho bóng bay.

Karen McIntyre, người đã nghiên cứu văn hoá thờ cho biết, các “looner” có thể bị thu hút ở những khía cạnh khác nhau của quả bóng, chẳng hạn như mùi vị, hình dạng, màu sắc hay âm thanh cao su cọ xát vào da.

nguoi-phu-nu-cam-thay-cuc-khoai-voi-bong-bay

nguoi-phu-nu-cam-thay-cuc-khoai-voi-bong-bay
Âm thanh cao su cọ xát hay tiếng bóng nổ khiến cô Elle cảm thấy hứng thú như... khoái cảm tình dục.

Giáo sư Kevin Volkan đến từ Đại học Cal State, còn cho biết thêm, sự tôn sùng bóng bay nói riêng và đồ vật nói chung giống như một hành động bị ám ảnh bởi những kỷ niệm của thời thơ ấu. Ông nói: “Những cảm xúc đó sau này sẽ trở thành tính dục và kèm theo một loại đồ vật”.

Trường hợp của cô Elle khiến nhiều người nhớ đến Dave Collins, 27 tuổi, đến từ Little Rock, Arkansas, MỹDave thường ngủ chung giường với bóng bay, nhét "con" vào áo phông và dành cho chúng những nụ hôn ấm áp. Thậm chí, anh Dave còn tin rằng, bóng bay là một phần cuộc sống, con người anh, chúng tạo nên thứ mà anh gọi là gia đình. 

Clip về cô Elle.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày