Người đàn ông nặng 444kg qua đời ở tuổi 44

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/12/2014

Mặc dù đã giảm được 247kg nhưng anh Keith Martin vẫn không chiến thắng được chứng viêm phổi kéo dài lâu năm của mình.

Theo nguồn tin chính thức, người đàn ông béo nhất thế giới là anh Keith Martin, người Anh đã qua đời ngày 5/12 ở tuổi 44 do viêm phổi, di chứng do căn bệnh béo phì để lại trong suốt một thời gian dài.

Người đàn ông nặng 444kg qua đời ở tuổi 44 1
Anh Keith đã qua đời do viêm phổi lâu năm.

Anh Keith đạt cân nặng đỉnh điểm là 444kg. Đây là hậu quả của thói quen tối ngày chìm đắm trong các suất ăn đồ ăn nhanh giá siêu rẻ. Mỗi ngày anh Keith đều phải nạp vào cơ thể mình 20.000 calo, cao gấp 10 lần so với quy định. Vào bữa sáng, anh tráng miệng bằng 6 quả trứng, sau đó là pizza, thịt nướng, đồ ăn Trung Quốc. Hamburger cỡ đại được dành cho cả bữa trưa và bữa tối. Kèm theo đó là 3 lít cà phê và 2 lít đồ uống có ga. Ngoài ra, đồ ăn vặt giữa giờ luôn có sandwich, sô-cô-la, khoai tây chiên, kẹo và bánh quy.

Người đàn ông nặng 444kg qua đời ở tuổi 44 2
Cân nặng "khủng" này là hậu quả của việc ăn uống không điều độ.

Người đàn ông sống tại thành phố London này đã được phẫu thuật thu hẹp dạ dày vào năm ngoái. 3/4 dạ dày của anh đã bị cắt bỏ nhằm làm hạn chế cảm giác thèm ăn. Sau ca phẫu thuật, Keith đã giảm được 158kg, bắt đầu đi đứng lại được và sống một cuộc sống như người bình thường.

Tuy nhiên, trước khi được phẫu thuật, Keith đã bị "mắc kẹt" trong nhà suốt 10 năm. Còn trong vài năm gần đây, anh nằm liệt giường vì thân hình quá to béo.

Tháng 10/2013, Keith buộc phải nhập viện vì bị sốc nhiễm khuẩn và loại nước. 2 tuần sau đó, anh bắt đầu bị viêm phổi. Kể từ đó, Keith nằm điều trị trong viện suốt 4 tháng liên tiếp. Tháng 2 đầu năm nay anh được xuất viện. Tính thời điểm này, anh đã giảm được tổng cộng 247kg. Nhưng do biến chứng lâu năm của viêm phổi, anh vẫn không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

(Nguồn: Mirror)