Người đàn ông lập dị thích dắt... rau củ đi chơi

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 31/07/2013

Không có sở thích đi dạo phố với chó mèo, anh chàng kỳ quặc Masahiko Naganuma, người Nhật lại có niềm đam mê cháy bỏng với với việc dắt rau củ như ngô, bắp cải, cà rốt... kéo lê dưới đường.

Được biết đến với biệt danh Người Ngô, anh Masahiko Naganuma đã nổi danh khắp xứ sở Mặt trời mọc bởi sở thích dắt rau củ đi dạo như thú cưng ngoài đường. Xuất hiện một cách đầy bí ẩn vào tháng 3 vừa qua, nhưng mãi tới bây giờ, danh tính của Người Ngô mới được phát hiện và công bố trước giới truyền thông.

Người đàn ông lập dị thích dắt... rau củ đi chơi 1
Người Ngô kỳ quặc có tên thật là Masahiko Naganuma.

Video về Người Ngô.

Anh Masahiko cho biết mình có niềm đam mê đặc biệt với việc dắt rau củ đi dạo quanh khắp vùng Kanto. Niềm đam mê khó hiểu này bỗng nảy ra trong đầu anh Masahiko năm 2006, trong một lần nhìn thấy người đàn ông khác dắt cây bắp cải đi dạo ở quê hương anh, thành phố Tokorozawa.

Thật không ngờ, hành động dắt bắp cải đi chơi đã có ảnh hưởng rất lớn tới anh Masahiko. Quyết định trở thành Ông Bắp Cải thứ hai, Người Ngô Masahiko đã ra mắt trình làng.

Người đàn ông lập dị thích dắt... rau củ đi chơi 2
Cặp bài trùng Người Ngô (trái) và Ông Bắp Cải (phải).

Trong trang phục cả cây màu đen đậm chất nghệ sĩ, anh thường tay trong tay đi dạo phố với súp lơ, cải xanh, cà rốt, tỏi tây hay một số các rau củ khác. Thậm chí, để thêm phần thân thiết, anh còn đặt tên gọi riêng cho từng rau củ cưng của mình. Ví như súp lơ sẽ có tên gọi là Cauli, ngô được gọi với biệt danh Tomomi, cà rốt thì gọi lái sang thành Kakarrot. Một số rau củ khác còn được anh Masahiko đặt theo tên các nhân vật của bộ truyện tranh nổi tiếng "Bảy viên ngọc rồng".

Người đàn ông lập dị thích dắt... rau củ đi chơi 3
Masahiko dắt Tomomi đi ăn quán.

Sau mỗi lần kết thúc cuộc đi dạo, người đàn ông có sở thích kỳ quặc này sẽ chế biến tất cả rau củ thành món ăn. Với anh, khi ăn những thực phẩm đó, cảm giác có vẻ ngon hơn hẳn các loại rau củ thông thường.

Mỗi lần xuất hiện trên phố, Masahiko thường xuyên bị cảnh sát giữ lại hỏi thăm. Tuy nhiên, rắc rối này cũng không bao giờ có thể làm nguội đi niềm đam mê khác người của anh.