Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh
Vishal Thakkar, người Mỹ quyết định thực hiện phẫu thuật mũi tu bổ nhan sắc. Nhưng không may, do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của bác sỹ thẩm mỹ, chiếc mũi của anh
Thakkar đã... biến mất trên khuôn mặt sau khoảng 10 lần dao kéo.
Anh Thakkar luôn xấu hổ vì chiếc mũi bị cắt bỏ. Năm 2006, anh
Thakkar, cư dân thành phố Tulsa, bang Oklahoma thực hiện phẫu thuật mũi đầu tiên tại trung tâm thẩm mỹ nơi bác sỹ
Angelo Cuzalina làm việc. Một thời gian sau, anh
Thakkar đã phải thực hiện tiếp một cuộc tiểu phẫu nhỏ sau khi anh gặp vấn đề về thở.
"Tôi gặp vài vấn đề về thở sau ca phẫu thuật lần đầu tiên, tuy không quá tệ hại nhưng nó khiến tôi khó tập luyện và ngủ.", anh
Thakkar kể lại.
Trong cuộc tiểu phẫu này, bác sỹ
Cuzalina đã lấy sụn từ tai để cấy lên mũi
Thakkar mặc dù không được sự đồng ý của anh. Sau đó, bác sỹ
Cuzalina đã viết email gửi lời xin lỗi tới anh
Thakkar vì sự cố này.
Khuôn mặt trước kia của Thakkar. Kể từ đó, anh
Thakkar phải quay lại chỗ bác sỹ
Cuzalina hết lần này đến lần khác. Chỉ trong hai năm 2006 và 2007, anh
Thakkar phải trải qua tất cả 8 ca phẫu thuật. Anh
Thankkar còn cho biết, sau khi hết sụn tai, bác sỹ
Cuzalina lại chuyển sang lấy sụn sườn để cấy. Tuy nhiên, chiếc mũi của anh
Thakkar vẫn không khả quan hơn là bao.
Sau đó, anh
Thakkar rời khỏi thành phố Tulsa cho đến mãi năm 2011 mới quay trở lại để tái phẫu thuật. Lúc này, bác sỹ
Cuzalina thông báo chiếc mũi của anh đã bị nhiễm trùng nặng. Tuy nhiên, anh
Thakkar đã không được báo trước về việc cắt bỏ chiếc mũi bị nhiễm trùng. Chỉ khi tỉnh dậy, anh mới thấy bất ngờ về khuôn mặt bị biến dạng của mình.
Anh
Thakkar rất đau khổ với diện mạo mới. Với anh, mang khuôn mặt này còn kinh khủng hơn là phải chết.
Khuôn mặt dị dạng khi nhìn nghiêng. Mới đây,
Thakkar đã đâm đơn kiện bác sỹ
Cuzalina về việc tự ý cắt bỏ chiếc mũi của anh. Dựa theo thỏa thuận giữa bệnh nhân và trung tâm, về phía bác sỹ
Cuzalina hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.