Ngắm xác động vật bị "lột da"

Ngựa Vằn, Theo 10:00 17/04/2011

Đây là 1 bảo tàng trưng bày xác động vật và bảo tàng này cực đặc biệt đấy.

Bác sĩ Gunther von Hagens, người Đức, được biết đến là 1 người biết “làm mới” những xác chết. Kỹ thuật của ông là loại bỏ chất lỏng và mỡ khỏi thi thể người chết rồi thay thế bằng chất liệu mới. Vì thế mà ông còn được gọi với cái tên Dr Death (Bác sĩ tử thần), ông đã từng mở 1 cuộc triển lãm mang tên “The mystery of the human body” (Bí ẩn cơ thể người), triển lãm bao gồm những tác phẩm mô tả chi tiết… xác người.


Những con lạc đà được... mổ xẻ.

Mới đây, ông lại ra mắt 1 bảo tàng mới với bộ sưu tập xác động vật, tác phẩm mang tên “Body Worlds of Animals” (Cơ thể động vật toàn thế giới), cụ thể là xác động vật đã được lột da và để lộ lớp thịt cùng nội tạng bên trong cơ thể. Bảo tàng này được mở ở công viên Cologe, nước Đức và sẽ kéo dài đến tận tháng 9.


Bác sĩ Gunther von Hagens

Bộ sưu tập xác động vật này rất phong phú, bao gồm những con vật như voi, ngựa, gấu, hươu cao cổ, lạc đà… và triển lãm đã thu hút rất nhiều khách tham quan. Nhưng xem ra bảo tàng của Gunther von Hagens không dành cho những ai yếu tim nhỉ?




Bảo tàng cơ thể người.

Cách đây không lâu, Bác sĩ Hagens thậm chí còn khai trương cửa hiệu trên mạng để rao bán các tác phẩm của mình. Những cơ quan trên cơ thể người được định giá cụ thể như: toàn bộ cơ thể là 70.000 euro (tương đương 2,1 tỷ VNĐ), đầu người là 55.000 euro (tương đương 1,6 tỷ VNĐ)... Nhưng hành động này của ông đã bị rất nhiều người lên án và phản đối kịch liệt.

Dưới đây là bộ sưu tập xác động vật của ông.


Hươu cao cổ.




Chú gấu trong tủ kính.






Tận tay sờ vào... "hiện vật".




Lại còn pose ảnh nữa chứ.


1 chú voi nè.