Lạ nhất tuần qua: Đổ xô tới xem con ba ba có mai hình mặt người

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 03/08/2014

Con ba ba có mai hình mặt người, vẽ tranh bằng nắm đấm và người đàn ông ăn trộm 30.000 chai trà xanh đi bán đồng nát là những tin tức thú vị của tuần này.

1. Ba ba hình mặt người

Con ba ba có mai hình mặt người ở Phú Yên.

Kể từ khi tin đồn về con ba ba có mai hiện hình mặt người được lan truyền, những người dân hiếu kỳ đổ xô về ngôi nhà của ông Nguyễn Nông tại phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên ngày một đông.

Theo lời kể của ông Nông, con ba ba này được ông mua tại chợ Ngân Sơn. Ban đầu, ông định mua về để nấu cháo nhưng sau khi phát hiện trên mai của nó có hình giống khuôn mặt người, ông đã quyết định giữ lại nuôi. Được biết, đây là loài ba ba gai, chuyên sống ở nước ngọt. Mai của nó có hoa văn lạ như vậy là do tác động của thời tiết và môi trường tự nhiên qua nhiều năm.

Do ba ba cũng thuộc dòng giống với loài rùa nên nhiều bà mẹ đã đưa con đến nhà ông Nông, xin cho con được chạm tay vào con ba ba với mong muốn con mình sau này giỏi giang và thành danh.

2. Vẽ tranh bằng nắm đấm

Anh Bart Van Polanen Petel dùng nắm đấm để thay bút vẽ tranh.

Tưởng chừng như người đàn ông chỉ biết tới đấm đá như anh Bart Van Polanen Petel, người Hà Lan sẽ khó lòng làm quen được với những môn nghệ thuật đòi hỏi sự nhẹ nhàng, tinh tế như hội họa nhưng khả năng vẽ tranh độc đáo kết hợp với con mắt nghệ thuật trời phú đã giúp anh chứng minh ngược lại.

Thay vì dùng chổi vẽ, anh Bart sử dụng găng tay đấm bốc sau đó tung những cú đấm vào tấm vải trắng quấn quanh túi tập đấm cho đến khi tấm vải trắng trở thành một bức tranh được pha trộn giữa các màu sắc khác nhau.

Bart cho biết, khi đấm bốc, anh vẫn cảm thấy như có một con vật nào đó trong cơ thể cần phải kiềm chế. Tuy nhiên, với nghệ thuật hội họa, anh có thể trút mọi cảm xúc của mình lên bức vẽ.

3. Đánh cắp 30.000 chai trà xanh để... bán đồng nát

Ông Zhang đã đánh cắp 30.000 chai trà xanh trị giá 20 vạn tệ rồi bán đồng nát với giá chỉ 114 tệ (Ảnh minh họa).

Người đàn ông có tên Zhang Hao, 43 tuổi, sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, ông Zhang lại đánh cắp một số lượng lớn hàng hóa chỉ vì mục đích đem bán đồng nát thật ngớ ngẩn của mình.

Ông Lin Jianxue, phát ngôn viên chính thức của cảnh sát cho biết, sau khi nhận được tin báo mất cắp 30.000 chai nước giải khát trà xanh của anh Liang Feng, 38 tuổi, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra nơi tiêu thụ số lượng lớn vỏ chai trà xanh bị mất cắp. Từ đó, họ đã tìm ra thủ phạm và những người liên quan trong vụ mất cắp.

Ông Zhang khai nhận đã đánh cắp 30.000 chai trà xanh trong nhà kho của ông Lin sau đó rủ thêm 3 người bạn khác tới đổ hết nước trong chai đi để lấy vỏ bán đồng nát. Trong khi số lượng chai trà xanh bị mất cắp có trị giá lên tới 20 vạn tệ (gần 690 triệu đồng) thì số tiền bán đồng nát mà ông Zhang thu về chỉ được hơn 114 tệ (hơn 390.000 đồng).