Cụ bà tìm được mộ cha nhờ... thi hát |
Trong cuộc thi hát toàn châu Âu Eurovision, cụ bà Natalya Pugachyova, 76 tuổi đã trở thành ngôi sao của cuộc thi sau khi giành giải Nhì cùng ban nhạc. Chính sự nổi tiếng đã giúp bà tìm được phần mộ của cha, người mất tích trong cuộc chiến chống Phát xít vào năm 1942.
Tại một buổi họp báo, bà nhắc tới người cha của mình, ông Yakov Begeshev, người mất tích khi bà mới 6 tuổi. Sau hàng loạt các cuộc điện thoại và yêu cầu chính thức, các tình nguyện viên đã có thể xác định được nấm mồ lớn nơi ông Yakov Begeshev được chôn cất.
Đài truyền hình quốc gia Nga mới đây phát sóng hình ảnh chuyến thăm của bà Pugachyova tới ngôi làng Malaya Vereika ở khu Voronezh, nơi bà nhìn thấy tên cha được khắc trên bức tường tưởng niệm tại khu mộ tập thể.
Người đàn ông cướp 1 USD đề được ngồi tù |
Ngày 5/10 vừa qua, ông Jeffrey McMullen, 50 tuổi, đã tới ngân hàng AmeriServ ở thị trấn Northern Cambria, bang Pennsylvania, Mỹ và thực hiện cướp... 1 USD (khoảng 21.000 VNĐ). Nhân viên ngân hàng lúc đó nghĩ đây là một trò đùa. Họ chỉ tỏ ra sợ hãi và báo cảnh sát đến bắt tên cướp khi Jeffrey nói rằng, ông ta đang cướp nhà băng.
Cảnh sát cho biết, Jeffrey muốn bị truy tố để được giam giữ ở một nhà tù tại miền Trung Pennsylvania. Tuy nhiên, họ chưa giải thích tại sao người đàn ông lại làm vậy. Người đàn ông này đang chờ phiên điều trần sơ bộ. Theo quy định, ông phải trải qua một cuộc kiểm tra tinh thần và nộp 50.000 USD (tương đương 1,05 tỷ VNĐ) tiền bảo lãnh để ra tù.
Xác cá voi "đi dạo" trên đường cao tốc Nam Phi |
Mới đây, đội vệ sinh môi trường Nam Phi đã phải sử dụng máy xúc và xe tải hạng nặng để di chuyển xác 1 chú cá voi khổng lồ từ bãi biển gần khu vực Cape Town tới khu vực chôn cất nằm cách xa đó.
Việc phát hiện xác chú cá voi đã khiến bãi biển Capricorn ở Cape Town bị đóng cửa hoàn toàn. Đội ngũ chuyên nghiên cứu về cá mập cũng tới khu vực để xác định xem có dấu vết của loài động vật này quanh đó hay không. Trong khi đó, các chuyên gia cũng đang tiến hành nghiên cứu những mẫu vật thu thập được từ xác chú cá voi nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của nó.
Nghệ thuật "tạo thú" bằng vải như thật |
Nữ họa sĩ Shauna Richardson (44 tuổi) đến từ London, Anh đã trở thành người tiên phong phát triển một lĩnh vực nghệ thuật mới có tên gọi là “thêu tạo hình động vật”. Shauna sẽ tập hợp các mảnh vải mà cô tự thêu nên, ghép chúng lại và sử dụng một số các phụ kiện khác để dựng nên mô hình các loài động vật hoang dã một cách chân thực, sống động nhất.
Những tác phẩm được ra mắt đã đem về cho Shauna một khoản lợi nhuận nho nhỏ giúp cô tiếp tục duy trì công việc sáng tác của mình. Nữ họa sĩ này sẽ tiếp tục thách thức khả năng khi đang chuẩn bị bắt tay dựng lên một chú voi khổng lồ trong xưởng thiết kế.
Thót tim với những pha biểu diễn không tưởng bằng xe đạp |
Martyn Ashton được biết đến là một vận động viên ưa thích thể thao mạo hiểm với thành tích chinh phục rất nhiều địa điểm leo núi bằng xe đạp.Chàng trai can đảm này đã quyết định sẽ thử thách mình trong một loạt các động tác mới chưa từng được biểu diễn trên xe đạp trước đây: chọn được cho mình một con dốc để lao lên và ngay lập tức thực hiện một cú nhào lộn ngược trên không trung vô cùng ngoạn mục.
Màn biểu diễn đau tim này vẫn chưa kết thúc khi Martyn thể hiện khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo bằng việc đạp xe dọc theo phía trên một đoạn hàng rào bằng gỗ với chiều rộng chỉ vài cm và còn rất gập ghềnh nữa.
Cuộc hồi sinh ngoạn mục của cặp song sinh 0,5kg |
Cặp song sinh Archie và Harley Kenedy ra đời ở tuần mang thai thứ 23 với cân nặng chưa đầy một nửa kg. Cha mẹ của cả hai đã bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất sau khi các bác sĩ phát hiện ra những lỗ hổng ở tim của 2 em bé. Cặp song sinh còn bị mắc phải vấn đề liên quan đến ruột và không thể tự hô hấp, các bác sĩ phải sử dụng thêm máy thở oxy để giúp cả hai có thể thở được.
Mặc cho những khiếm khuyết cơ thể và tình trạng sức khỏe hiểm nghèo, cặp sinh đôi vẫn tiếp tục bám lấy sợi dây sinh mệnh và dần hồi phục. Giờ đây, thể trạng của cả hai em đã khá lên rất nhiều. Các bác sĩ cũng cho biết thêm rằng tỉ lệ sống sót em bé ra đời ở tuần thứ 23 chỉ là 1/10. Do đó đây là một trường hợp vô cùng may mắn khi có thể sống sót với nhiều bộ phận cơ thể chưa được hoàn thiện.

