Cô bé 
Sophie Hollins sống tại Southampton, Anh mới chỉ 6 tuổi thôi nhưng đã cao gần 1,5m rồi. Giày dép và quần áo của 
Sophie đều là cỡ người lớn. Mặc dù thế nhưng em ấy vẫn còn răng sữa như các bạn cùng tuổi khác đấy!
 Bé Sophie (trái) cao 1,5m.
Bé Sophie (trái) cao 1,5m.
Khi còn nhỏ, 
Sophie được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan, một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Căn bệnh khiến cánh tay, chân, ngón tay, ngón chân của người mắc phải dài hơn mức bình thường. 
Sophie luôn cao hơn so với các bạn cùng lớp. Bởi vì tay và chân 
Sophie quá dài nên em ấy có chút vụng về.
Cô 
Lorraine, mẹ 
Sophie cho biết: 
“Tôi chỉ cao 1,6m thôi, Sophie sắp cao bằng tôi rồi. Lúc mới sinh ra, Sophie nặng tận 4,5kg, chân tay rất dài, quần áo sơ sinh đều không vừa nên Sophie phải mặc cỡ 3 tháng tuổi. Khi lên 2 tuổi, Sophie đã mặc quần áo của trẻ 4 tuổi.” Bàn tay của Sophie rất dài nhé!
Bàn tay của Sophie rất dài nhé! Sophie cao hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Sophie cao hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.Hội chứng Marfan còn khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Từ khi 2 tuổi, võng mạc của 
Sophie bị tách rời, cô bé phải phẫu thuật chỉnh hình và phải đeo một loại kính đặc biệt. Dù đây là bệnh di truyền nhưng em trai 
Aaron của 
Sophie lại không hề bị mắc.
  Gia đình của Sophie nè!
Gia đình của Sophie nè! Những người mắc hội chứng này có tuổi thọ khoảng 40. Cựu tổng thống Mỹ 
Abraham Lincoln cũng từng được cho là mắc hội chứng Marfan nhưng điều này đã bị bác bỏ.