Gia đình, bạn bè là những người duy nhất chúng ta có thể dựa vào khi chúng ta chẳng may gặp khó khăn, rắc rối nào đó trên con đường đời, là những người sẵn sàng nắm lấy bàn tay ta khi ta cần ai đó để nương tựa, là nơi trút bầu tâm sự khi chúng ta cần ai đó lắng nghe. Con người có bạn bè, vậy chẳng có lý do nào khiến động vật không có tình bạn của riêng chúng. Loài chó được biết đến như những người bạn thân thiết nhất của con người, tại sao động vật lại không có người bạn thân cơ chứ? Hiển nhiên là các động vật cùng loài sẽ dễ thông cảm, sẻ chia với nhau hơn, nhưng trên thế giới vẫn có những câu chuyện vô cùng cảm động về tình bạn, tình mẫu tử khác loài. Cũng như nam châm trái dấu hút nhau, đôi khi chính những điểm khác biệt ấy lại khiến động vật gắn bó và yêu thương nhau đến thế!

1. Hổ cái và lợn con2. Hà mã con và rùaChú hà mã bé bỏng mới được một tuổi đã may mắn được cứu thoát sau một cơn sóng thần tại Kenya. Những nhân viên cứu hộ đã đặt tên cho chú hà mã là Owen và đưa chú vào khu bảo tồn động vật hoang dã. Mảnh đất mà chú được đưa vào chỉ có duy nhất một loài động vật khác đang sinh sống, đó chính là "cụ" rùa khổng lồ 100 tuổi tên là Mzee. Khi nhìn thấy người bạn mới, hà mã Owen, vốn thiếu thốn tình thương, đã chạy đến Mzee ngay lập tức nhưng chú rùa Mzee đã quay đi và ra sức "rít" lên để đuổi Owen đi. Tuy nhiên chú hà mã rất bền bỉ và kiên trì, cố gắng giữ khoảng cách gần gũi với Mzee mọi lúc mọi nơi. Chú theo chân Mzee đi khắp nơi trong khu bảo tồn, thậm chí còn xuống nước bơi với Mzee nữa cơ!

Cuối cùng, chắc có lẽ cảm động vì tình cảm chân thận của hà mã Owen, chú rùa Mzee đã chấp nhận người bạn mới này và từ đó cả hai không bao giờ tách rời nhau nữa.

3. Hươu cao cổ và đà điểuGiữa động vật không hề có tình bạn giả tạo, tất cả đều bắt nguồn từ sự chân thành, yêu mến nhau, thật đáng yêu phải không?