Cậu bé vác "lưng rùa" suốt 8 năm

VNN, Theo 12:02 26/05/2010

Cậu bé có nickname là Tiểu Harry (Trung Quốc) đã mang trong mình một căn bệnh rất kỳ lạ ngay từ lúc cậu cất tiếng khóc chào đời. Đằng sau lưng cậu bé xuất hiện một mảng da khiến lưng cậu bé như đeo thêm một cái mai rùa. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Tiểu Harry năm nay 8 tuổi, người Tân Cương, Trung Quốc khi mới sinh ra đã có một nốt ruồi nhỏ trên lưng. Sau 3 tháng nốt ruồi đó ngày càng lớn và xuất hiện rất nhiều lông mao giống hệt như tóc nhưng mềm hơn tóc một chút. 

 
Căn bệnh kỳ quái em Tiểu Harry mắc phải. (Ảnh: Tân Cương Online).

Điều lạ là khi em quấy khóc, cha mẹ chỉ cần xoa nhẹ nhàng vào vùng đó là em im bặt và tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Thêm nữa, em lại rất thích ăn hoa quả đặc biệt là chuối. Tuy nhiên, sau những lần ấy cơ thể em lại ngứa ngáy, khó chịu khác thường, đặc biệt là vùng da phía sau lưng.

Do lúc đó em còn quá nhỏ nên các bác sĩ không thể tham gia phẫu thuật cho em được, và khuyên gia đình nên chờ khi Tiểu Harry tròn 7 tuổi. Ngày tháng trôi qua, đến nay mảng da kỳ quái trên lưng em đã lan rất rộng (dài 31 cm, rộng 52 cm) và có nguy cơ lan ra đằng trước. Các bác sĩ đã phải vào cuộc sau 3 lần hội chẩn cho Tiểu Harry. Ngày 23/5, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật thành công cho em.

Hiện tại Tiểu Harry đang trong quá trình phục hồi, em sẽ xuất hiện với một diện mạo mới trong một thời gian ngắn nữa.