Giữa biển người mênh mông, rất khó để có thể gặp được một người xa lạ có ngoại hình giống mình. Vì vậy, anh Neil Douglas đã không khỏi giật mình khi nhìn thấy anh Robert Stirling -
bản sao hoàn hảo của mình trên chuyến bay từ London, Anh Quốc tới Shannon, Ai-len vào tối thứ Năm ngày 28/10 vừa qua.
Neil (phải) tình cờ gặp bản sao không cùng bố mẹ của mình là Robert (trái) trên một chuyến bay.
Người đàn ông 32 tuổi đến từ Glasgow, Scotland cho biết, dù không chung huyết thống nhưng ngoại hình của anh và Robert lại có những điểm
giống nhau tới khó tin từ nét mặt, nụ cười cho tới màu tóc và bộ râu. Không chỉ vậy, trong ngày hôm đó, cả hai cùng mặc chiếc áo màu đen.
Sự trùng hợp kỳ lạ này còn lên tới cấp độ cao nhất khi Neil và Robert phát hiện ra mình cùng đặt phòng chung tại một khách sạn. Sau đó, họ đã cùng nhau uống một chầu bia tại một quán bar nhỏ gần đó.
Robert, 35 tuổi, đến từ thành phố London cho biết, khi thấy Neil, anh và bạn bè đi cùng cũng bất ngờ. Sau hơn một tiếng trò chuyện vui vẻ trên máy bay, cả hai đã chụp chung một bức ảnh và chia sẻ lên trang mạng xã hội Twitter.
Cả hai cùng nhau uống một chầu bia sau cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị.
(Nguồn: Daily Mail)