Bị nghi ngờ là điệp viên, một chú cò bị cảnh sát... tống giam

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:48 03/09/2013

Do sở hữu một thiết bị điện tử gắn trên cánh mà chú cò vô tội đã bị tống giam sau song sắt nhà tù với tội danh bị tình nghi là... gián điệp.

Chỉ vì nghi ngờ là gián điệp mà mới đây, một chú cò đã bị cảnh sát Ai Cập tống giam vào ngục.

Bị nghi ngờ là điệp viên, một chú cò bị cảnh sát... tống giam 1
Chú cò vô tội bị nhốt xong tạm giam.

Người phát hiện ra chú cò bị tình nghi là điệp viên này là một ngư dân bên bờ sông Nile, thuộc thành phố Qena, cách thủ đô Cairo 280 dặm về phía Đông Nam. Ông này cho biết đã phát hiện ra thiết bị điện tử được gắn vào cánh của chú cò. Nghĩ rằng đó là thiết bị theo dõi nên ông đã bắt lấy con cò và giao nộp cho trụ sở cảnh sát nơi gần nhất.

Ông Mohammed Kamal - Cảnh sát trưởng bang Qena cho biết, ban đầu, họ lo sợ thiết bị bí mật kia là bom hoặc công cụ gián điệp. Vì vậy, chú cò đã bị tạm giam trong quá trình điều tra sơ bộ.

Bị nghi ngờ là điệp viên, một chú cò bị cảnh sát... tống giam 2
Thiết bị điện tử được gắn trên cánh con cò hóa ra chỉ là thiết bị theo dõi sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia thú y, được biết, đó chỉ là bộ theo dõi mà các nhà khoa học Pháp gắn lên người chú cò này để theo dõi hoạt động di cư của loài. Cũng theo lời ông Ayman Abdallah, Giám đốc Dịch vụ Thú y Qena, thiết bị theo dõi này sẽ ngừng hoạt động khi con cò vượt qua biên giới nước Pháp.

Tuy nhiên, hiện chú cò vẫn đang bị giam sau song sắt trong quá trình chờ đợi lệnh phóng thích từ cấp trên.