Bé trai 6 tháng tuổi cứu sống... 23 người

Habi, Theo Mask Online 00:01 27/04/2012

Nhờ tiếng khóc của bé mà nhiều người đã thoát chết trong 1 vụ hỏa hoạn.

Mới đây, một khu nhà ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, tuy nhiên, thật may mắn là đã không có thương vong. Nhiều người rất bất ngờ khi biết rằng, người có công lớn nhất trong vụ cháy này lại là một bé trai… 6 tháng tuổi tên là Kory.

Deng Tai-ping, bà ngoại của bé Kory, một người dân sống tại khu nhà bị cháy cho biết, đêm ngày 22 tháng 4 bà chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc không dứt của cháu. Do không ngủ được, bà đã ra phòng khách và phát hiện mùi khói đang bốc lên từ cầu thang khu nhà. Bà đã nhanh chóng gọi cứu hỏa và đánh thức 23 người dân sống tại khu nhà ra khỏi đám cháy một cách an toàn.


Bà Deng Tai-ping cùng bức ảnh chụp Kory và người em song sinh của bé.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã đến và dập tắt lửa chỉ trong vòng 20 phút. Một người dân sống tại khu nhà cho biết, ông vô cùng biết ơn Kory. Nhờ chiếc mũi cực thính của bé mà mạng sống của nhiều người đã được cứu sống. Được biết, bé Kory sống cùng mẹ ở Canada. Gia đình bé vừa quay về Đài Loan thăm bà Deng Tai-ping thì gặp vụ hỏa hoạn nói trên.


Khu nhà bị cháy đã kịp thời được lực lượng cứu hỏa dập tắt nhờ tiếng khóc của bé Kory. (Ảnh minh họa)