Bé sơ sinh chết vì bị mẹ nhét vào cặp

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 13:57 07/07/2012

Cùng với đó là tin về tinh tinh sử dụng iPad, hi vọng cứu chữa bệnh cho bé gái "người khỉ", bị sa thải vì đeo quá nhiều đồ trang sức...


Bé sơ sinh chết vì bị mẹ nhét vào cặp sách


Sau khi sinh con một mình tại ký túc xá của trường vào 1 giờ sáng ngày 3/7, bà mẹ trẻ 16 tuổi, người Malaysia liền nhét đứa bé vào cặp sách rồi nhờ bạn cầm hộ. Người bạn không hề biết mình đang giữ hộ chiếc cặp chứa một đứa trẻ sơ sinh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sultanah Nur Zahirah phát hiện ra bà mẹ trẻ này sau khi cô bạn đến để khám và lấy thuốc vì đau bụng. Khi các bác sĩ hỏi về việc sinh con thì cô bạn này hồn nhiên trả lời là đã để bé trong cặp đi học của mình.


Bé sơ sinh chết vì bị mẹ nhét vào cặp. (Ảnh minh họa).

Sau đó, cảnh sát đã yêu cầu nữ sinh này gọi điện thoại cho bạn mang chiếc cặp đến bệnh viện thì đứa bé đã không còn sống nữa. Cảnh sát cũng phát hiện được chiếc kéo để cô bạn này cắt rốn cho con. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy, đứa bé được sinh ra an toàn.

Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết của đứa bé. Trường hợp này sẽ được xét vào dạng cố ý gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Họ cũng đang truy tìm cha của đứa trẻ để buộc tội quan hệ với trẻ vị thành niên.



Bé gái Liu Jiangli, ở thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), chào đời với một lớp lông màu đen trên mặt và 60% cơ thể. Sau khi bị cha mẹ bỏ rơi và bị những đứa trẻ khác bắt nạt, kỳ thị thì cuối cùng Liu Jiangli cũng đã có thể có được một cuộc sống bình thường.


Hiện Liu Jiangli đang được điều trị tại Bệnh viện Thượng Hải. Các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán bệnh cho cô bé và bắt đầu có phương pháp chữa trị.




Cô bé đang được các bác sĩ khám chữa.


Tinh tinh lướt iPad chọn thực đơn


Tại sở thú Jungle Island, Miami, Mỹ, những chú tinh tinh sử dụng máy tính bảng iPad để giao tiếp với nhân viên chăm sóc. Quản lý của sở thú tin rằng, iPad giúp cho mọi người hiểu được các chú tinh tinh muốn ăn gì trong ngày hôm nay. Tất nhiên, người ta đã phải làm một ứng dụng dành riêng cho tinh tinh, giúp chúng nhận diện các món ăn và chỉ vào thứ chúng thích.


Linda Jacobs, nhân viên sở thú cho biết: "Những con tinh tinh rất thông minh vì thế chúng có thể sử dụng được iPad. Nhờ có iPad và ứng dụng đặc biệt, chúng tôi biết được con tinh tinh nào thích cà rốt, con nào thích củ cải. Tôi rất thích thú quan sát những con tinh tinh lựa chọn món ăn trên iPad".


Clip tinh tinh sử dụng iPad.


Bị sa thải vì đeo quá nhiều đồ trang sức


Francine Siddaway (28 tuổi), nhân viên dọn vệ sinh tại Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge, nước Anh đã bị sa thải vì đeo quá nhiều đồ trang sức trên người theo phong cách Ai Cập. Cô Francine đã làm tại bệnh viện này suốt 3 năm với mức lương 14.857 Euro/ năm (tương đương 388 triệu đồng).



Ngay từ buổi phỏng vấn thử việc, Francine đã đeo những đồ trang sức đó và được nhận vào làm nhưng bây giờ quản lý của bệnh viện bất ngờ sa thải cô. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn quyết không thay đổi phong cách của mình.


Cô bé sẽ chết nếu ăn sô-cô-la


Lola Raine, 5 tuổi, bị mắc chứng bệnh thận đa nang trước khi chào đời. Chứng bệnh lạ khiến Lola có thể chết nếu như nồng độ Kali trong cơ thể tăng lên. Vì thế sô-cô-la luôn là một trong những món ăn mà cô bé không bao giờ được phép chạm tới.



Tuy nhiên sau khi trải qua phẫu thuật cấy ghép thận và gan, hiện tại, Nicole đã có thể thỏa sức ăn bao nhiêu sô-cô-la nếu em muốn.