Bê con biến thành... "ngựa đua"

Vũ Nam, Theo 14:00 06/04/2011

Làm sao mà bê có thể đem đi đua được nhỉ?

Đam mê cưỡi ngựa nhưng không được bố mẹ cho phép, Regina Mayer, một cô gái 15 tuổi đến từ Laufen - miền nam nước Đức, đã huấn luyện chú bò trong trang trại nhà mình trở thành một “chú ngựa đua”. 


Cô Regina Mayer và “chú ngựa đua” của cô

Regina rất muốn có một chú ngựa đua của riêng mình, nhưng cha mẹ của cô bé không đồng ý, và Regina đã quyết định rằng cô sẽ huấn luyện bê Luna trở thành “ngựa đua”. Sau hàng trăm giờ tập luyện, Regina đã thành công trong việc huấn luyện cho Luna nhảy qua hàng rào - giống như một chú ngựa đua thực thụ có thể làm. 


Đáng yêu quá.

Regina chú ý tới Luna ngay từ khi nàng bê con này chào đời khoảng 3 năm về trước, bởi khác với những chú bê khác, Luna không hề tỏ ra rụt rè khi tiếp xúc với Regina. Tình bạn giữa ReginaLuna đã nảy sinh từ đó. Khi được 15 tuổi, Regina bắt đầu có ý định huấn luyện Luna thành một “chú ngựa đua” thực thụ, và cô bé đã liên hệ với một trung tâm huấn luyện ngựa đua ở Thụy Sĩ để nhận được một số lời khuyên cũng như một chương trình huấn luyện đặc biệt cho Luna.


Regina cho biết: “Luna rất thông minh, nó biết những gì có thể làm và những gì không thể làm được. Hiện tại Luna có thể nhảy qua chướng ngại có chiều cao là 1m, nhưng trong thời gian tới, Luna sẽ có thể chinh phục được những chương ngại vật cao 1,2m.”


Vượt rào nào!!!

Regina thừa nhận rằng, mọi người luôn rất tò mò khi họ nhìn thấy cô cưỡi một chú bò nhảy qua chướng ngại vật, nhưng kể từ khi có Luna, cô bé không hề muốn có một chú ngựa của riêng mình như trước đây nữa.