Bảo tàng chỉ có thỏ và... thỏ

Ngựa Vằn, Theo 13:00 13/04/2010

26.000 món đồ lưu niệm thỏ là minh chứng cho tình yêu của đôi vợ chồng Lubanski và Frazee.

Bảo tàng kỳ lạ chỉ có thỏ và thỏ nằm ở Pasadena, California, Mỹ này thuộc sở hữu của đôi vợ chồng Steve Lubanski và Candace Frazee. Bảo tàng sở hữu bộ sưu tập thỏ lớn nhất thế giới với 26.000 sản phẩm, đồ lưu niệm hình con thỏ. Kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận đây là bảo tàng thỏ lớn nhất thế giới từ năm 1999, khi đó bảo tàng mới chỉ có 8.437 sản phẩm hình thỏ thôi.


Phía bên ngoài có một chú thỏ


Nhìn từ cửa sổ vào cũng thấy thỏ


Vào bên trong thì toàn thỏ là thỏ
Bảo tàng này đã thu hút 16.000 khách ghé thăm đấy. Evin Seeherman, 24 tuổi, là vị khách thứ 15.967 đến bảo tàng đã trở về nhà của cô ở Philadelphia với một bức tranh những con thỏ, khi đến bảo tàng cô còn cho những con thỏ ở bảo tàng ăn nữa, cô dự định sẽ mua nhiều đồ lưu niệm về thỏ nữa ở đây. Cô nói: “Tôi hy vọng đây sẽ trở thành một thiên đường đồ lưu niệm thỏ.”


Cô Evin Seeherman cho thỏ ăn


Đúng là cả một thiên đường về thỏ nhỉ

Có thể nói thỏ chính là cuộc sống của đôi vợ chồng Lubanski và Frazee, từ bức tường cho đến những cái chuông nhỏ, từ điện thoại cho đến vòi phun nước … tất cả đều liên quan đến thỏ. Hàng nghìn vật dụng hình con thỏ chiếm hết diện tích ngôi nhà, đến nỗi dường như ngôi nhà không còn mấy chỗ trống.


Bà Lubanski 52 tuổi và ông Frazee 53 tuổi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1992. Khi đó bà Lubanski gọi ông Frazee là “Thỏ cưng” và ông Frazee đã tặng bà một con thỏ bằng vải len nhân ngày Valentine.



Ban đầu, họ tặng nhau những món quà hình con thỏ vào những ngày lễ, ngày kỉ niệm, đôi lúc họ còn tặng nhau một lúc 12 món quà liên quan đến thỏ. Họ kết hôn vào năm 1994, khi đó ông Frazee mặc một bộ đồ thỏ, họ nhảy những điệu nhảy thỏ và ăn bánh cà rốt trong lễ cưới.


Cặp vợ chồng lãng mạn Lubanski và Frazee
 
Năm 1998, họ mở một bảo tàng và gọi bảo tàng là: “Bảo tàng hy vọng.” Bảo tàng này vào cửa miễn phí. Hiện nay họ đang tiếp tục mở rộng bộ sưu tập của mình.

Bà Lubanski thường làm mọi thứ trong bảo tàng một mình, nhưng cuối cùng bà cũng thuê một người giúp việc để giúp bà 2 ngày một tuần. Thế nhưng bà vẫn đùa là: “Sự thật là chúng tôi không quan tâm đến những con thỏ bị bụi bặm trong bảo tàng.”


Có cả những con thỏ có 1 không 2 như này

Cho đến nay họ đã sống với nhau 18 năm, đối với họ khoảng thời gian đó đầy ắp những kỷ niệm, mỗi một món đồ lưu niệm thỏ đều gắn liền với tình yêu của cặp đôi lãng mạn này.

Bây giờ cùng vào thăm bảo tàng thỏ nào:




Có cả những bức tượng thỏ khổng lồ nè




Các bé thỏ đang say sưa ngủ





 
Đây là clip về bảo tàng đặc biệt này nè:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày