Kỷ lục khó tin: Đến 7 kỳ quan thế giới trong vòng 7 ngày

Anh Thư, Theo Người Lao Động 14:05 14/06/2023

Anh Jamie McDonald, 36 tuổi, vừa lập kỷ lục thế giới mới bằng việc di chuyển 36.783 km để đến thăm cả 7 kỳ quan thế giới chỉ trong vòng 6 ngày, 16 giờ và 14 phút.

Theo tờ South China Morning Post, trước chuyến đi anh McDonald đã hỏi ChatGPT rằng sẽ mất bao lâu để đến thăm hết 7 kỳ quan thế giới mới và nhận được câu trả lời "21 ngày".

Kỷ lục khó tin: Đến 7 kỳ quan thế giới trong vòng 7 ngày - Ảnh 1.

Anh Jamie McDonald chụp ảnh kỷ niệm tại thành cổ Petra ở Jordan - Ảnh: Travelport

Anh đã nỗ lực đánh bại con số đó bằng 43 hành trình liên tiếp gồm 13 chuyến bay, 16 chuyến taxi, 9 chuyến xa buýt, 4 chuyến trên tàu hỏa... và cả một lần sử dụng xe trượt tuyết.

Là một tác giả sách và nhà diễn thuyết người Anh, anh McDonald muốn thực hiện chuyến đi qua 4 lục địa và 9 quốc gia kể trên vì mục đích từ thiện. Cuối cùng, anh đạt thành ước nguyện sau 6 ngày, 16 giờ và 14 phút, từ ngày 6-3 đến 12-3 năm nay.

Tổng cộng anh McDonald đã đi 36.783 km để đi qua Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), đấu trường La Mã (Ý), lăng mộ Taj Mahal (Ấn Độ), thành cổ Petra (Jordan), tượng chúa Kitô (Brazil), thành cổ Machu Picchu của người Inca (Peru), thành cổ Chichen Itza của người Maya (Mexico).

Kỷ lục khó tin: Đến 7 kỳ quan thế giới trong vòng 7 ngày - Ảnh 2.

Thăm Vạn Lý Trường Thành lúc bình minh là một trong những khoảnh khắc mà anh McDonald ấn tượng nhất chuyến đi - Ảnh: Travelport

Travelport, một công ty công nghệ của Anh chuyên giúp khách du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đặt phương tiện vận chuyển, đã giúp anh McDonald lên kế hoạch chuyến đi.

Anh McDonald tiết lộ chỉ ngủ được 12 tiếng trong suốt hành trình kéo dài 1 tuần và chỉ ăn đồ ăn trên máy bay, ngoại trừ chiếc bánh pizza xúc xích tiêu mà anh ngấu nghiến trước khi chạy đi xem đấu trường La Mã ở Rome - Ý.

“Tôi đã thầm hy vọng đây sẽ là một kỳ nghỉ vui vẻ nhưng nó thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian" - người đàn ông 36 tuổi cho biết. Anh kể thêm khi ở trên máy bay, anh hầu như ngủ ngồi và "dường như không có sự phân biệt giữa ngày và đêm".

Anh cũng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảnh khắc yên tĩnh vào lúc mặt trời mọc ở Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, nơi vào các thời điểm khác thường rất đông đúc.

Jamie McDonald đã quyên góp được hơn 1 triệu bảng Anh cho tổ chức "Siêu anh hùng" thông qua sự tài trợ cho các thành tích mà anh đã đạt được từ năm 2012. Đây là hoạt động nhằm giúp đỡ những bệnh nhi ở nơi anh đã được điều trị khi còn nhỏ vì tình trạng cột sống hiếm gặp mang tên syringomyelia.

"Tôi có những triệu chứng kỳ lạ như suy giảm miễn dịch và động kinh. Đôi khi tôi không thể di chuyển chân của mình. Khi tôi quay trở lại bệnh viện, tất cả những ký ức này lại ùa về và tôi thấy sự khác biệt mà các nhân viên y tế đã tạo ra cho cuộc sống của những đứa trẻ" - anh cho biết.