Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.
Ở tuổi 25, thay vì tận hưởng một nhịp sống năng động và tự do khi làm công việc tự do, anh Đ.T.H. lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi. Vẻ ngoài gầy gò, gương mặt hốc hác, anh đến bệnh viện trong tình trạng mất ngủ kéo dài, luôn uể oải và bực bội.
Người đi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe, mang theo nước, thuốc cá nhân, thiết bị che nắng mưa và không chen lấn.
Chỉ trong 3 tháng, số người đến khám tâm lý tăng 30%, hơn một nửa thuộc Gen Z. Từ Mỹ đến Việt Nam, những con số đỏ báo động: hàng triệu người trẻ đang tự đốt mình trong guồng quay deadline và áp lực thành tích.