Kiên Hoàng – Heo Mi Nhon khiến dân tình ghen tỵ vì loạt ảnh diện đồng phục học sinh siêu cấp dễ thương về thăm trường cấp 3 cũ

Diệu Thu, Theo Helino 15:11 20/11/2019

Gia đình "bố hotboy, mẹ hotgirl" đình đám mạng xã hội này làm cho ai nấy đều ngưỡng mộ khi bất ngờ xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh giản dị về thăm trường cấp 3.

Không những trở thành những ông bố, bà mẹ đình đám trên MXH mà cặp vợ chồng Kiên Hoàng – Loan Hoàng (Heo Mi Nhon) còn khiến các fan hâm mộ phát cuồng vì có lối sống hiện đại, gu thời trang trẻ trung, năng động, cá tính. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi này đã rất hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng có tên Cam Cam. Đây là một gia đình trẻ hot nhất mạng xã hội và được nhiều người yêu thích.

Chưa hết, những ngày qua cộng đồng mạng càng được phen mắt ngỡ ngàng hơn nữa trước loạt ảnh tình bể bình của cặp "hot family" này khi Kiên Hoàng đưa vợ về thăm trường cấp 3, nơi anh một thời cắp sách tới trường. Và có lẽ bấy lâu nay ít ai biết rằng, diễn viên Kiên Hoàng là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Nội – ngôi trường được mệnh danh "Lò đào tạo hotboy, hotgirl Việt Nam" với nhiều ngôi sao, diễn viên, á hậu từng theo học. 

Ôn lại kỉ niệm thời học sinh, ăn vặt quanh trường Phan Đình Phùng vlog 149 - Gia đình Cam Cam

Kiên Hoàng chia sẻ anh từng là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng niên khoá 2006 - 2009 nên cảm giác quay lại nơi đây sau bao nhiêu năm vẫn khá xúc động. "Trong Vlog khi nói về trường cũ có đoạn mình cũng suýt khóc vì với mình 3 năm học cấp 3 luôn luôn vui nhất. Đây là giai đoạn chuyển từ cậu bé sang người lớn nên có rất nhiều kỉ niệm. Còn mẹ Cam thì không học Phan Đình Phùng nhưng mình cũng đã kể cho mẹ Cam khá nhiều về trường.", nam diễn viên chia sẻ.

Kiên Hoàng muốn làm 1 Vlog kỷ niệm 10 năm ra trường và cũng coi đây là một dịp để chính thức giới thiệu với bà xã về ngôi trường cấp 3 đình đám nhất nhì Hà thành này. Tuy nhiên vì áo không có phù hiệu nên cặp đôi không được vào trường, sau đó họ đã chuyển hướng sang quay Vlog những món ăn vặt cho học sinh quanh trường Phan Đình Phùng.

Nhìn nhí nhảnh trẻ trung vậy thôi nhưng cặp đôi này đã là phụ huynh học sinh rồi đấy nhé! - Nguồn: Gia đình Cam Cam

Nam diễn viên cho biết: "Mình nhớ năm 2008 có trận mưa bão lịch sử, ngoài đường ngập đến đầu gối, trong sân trường cũng ngập thậm chí cây đổ, lá cây rụng khắp sân trường. Lớp chúng mình chờ tạnh mưa, chạy xuống sân ghép thành 1 trái tim bằng lá siêu to khổng lồ rồi từng tốp trong lớp xuống chụp ảnh. Cũng chính ngày mưa đó, lớp kiểm tra Toán 15 phút, trời tối sầm sì nên bọn mình nảy ra ý định giật cầu giao điện để tránh kiểm tra. Mặc dù vào lớp tối om và giải thích với thầy là mất điện nhưng cuối cùng thì vẫn... kiểm tra bình thường."

Theo chia sẻ bố Cam hồi cấp 3 khá nghịch ngợm nhưng lại được thầy cô sắp xếp ngồi ngay cạnh 1 bạn ngoan và học giỏi gần như nhất lớp. Rồi cả câu chuyện anh chàng từng trốn tiết để đi quay bộ phim đầu tiên "Chit và Pi" năm lớp 11 nhưng bạn bè vẫn bao che, tạo điều kiện. Ngược lại, mẹ Cam lại là một nữ sinh cấp 3 rất ngoan hiền, chưa bao giờ bùng tiết vì thế mà được mọi người trong lớp quý mến, bảo vệ.

Nhớ về cái thời đi học, các môn học lý thuyết dàn trải, thầy cô thường xuyên kiểm tra miệng, kiểm tra vở bài tập là việc bố Cam lo lắng nhất. Còn mẹ Cam thì bị ám ảnh bởi các kỳ thi học kì hoặc những bài thi quan trọng ở trường.

"Bọn mình chụp ảnh nắm tay, hôn trán, nhiều người đi đường qua còn nói học không lo học yêu mới chả đương, còn mình thì thấy vui vì trông chúng mình còn trẻ!", bố Cam kể thêm - Ảnh: Gia đình Cam Cam.

"Việc quay lại trường sau 10 năm mình khá là bồi hồi, cảm giác dường như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua. Mình cũng thấy tiếc nữa tại rõ ràng khi đi học thì muốn mau mau ra trường nhưng khi ra trường rồi lại thấy đó là khoảng thời gian vui nhất, vô tư nhất không bao giờ có lại.", Kiên Hoàng cho hay.

Tuy bên cạnh Phan Đình Phùng còn có Amsterdam, Trần Phú, Việt Đức, Chu Văn An,... là những ngôi trường nổi tiếng với không ít bạn học sinh giỏi giang tài năng, ngoại hình xuất sắc nhưng bản thân nam diễn viên vẫn luôn tự hào truyền thống cũng như thành tích của ngôi trường mình từng theo học. 

"Hồi đó, mình thích nhất trà sữa Feeling tea và bánh ngô, mặc dù giờ nó không còn ngon nữa nhưng đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ còn với mẹ Cam bánh mỳ cổng trường vẫn là sự lựa chọn quen thuộc. Rẻ lắm cơ mà ăn ngon, gọi bánh mỳ ruốc nhưng mở ra ruốc chỉ có vài sợi.", bố Cam kể. 

Tuy đã trưởng thành, đã có gia đình riêng nhưng họ vẫn luôn luôn trân trọng những cảm xúc về một thời áo trắng đến trường - Nguồn: Gia đình Cam Cam.

Đã 10 năm không mặc lại bộ đồng phục học sinh nhưng cảm giác của cặp đôi này vẫn bồi hồi, xúc động. Kiên Hoàng chia sẻ điều nuối tiếc duy nhất là mùa 20/11 năm nay không vào được hẳn trường để làm Vlog lưu giữ kỷ niệm thôi. 

Anh nói: "Mình yêu trường Phan Đình Phùng và tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Những thầy cô dạy mình đã về hưu rồi và thời gian qua đi đều không quay trở lại được nhưng mình mong thầy cô luôn mạnh khoẻ để có thể tiếp tục dạy dỗ các thế hệ học trò. Các em học sinh hãy tận hưởng quãng thời gian học phổ thông, chắc chắn sẽ có áp lực căng thẳng song bên cạnh đó cũng nên trân trọng tình bạn thật đẹp ngay lúc này."