Kịch tính đến mức không tưởng, khắc tinh của thầy Park vào CK "từ cõi chết"

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:16 25/12/2021

Hai lần "chết hụt", Indonesia "trở về" bằng kịch bản mà không bất kỳ ai có thể hình dung ra nổi dù trí tưởng tượng có phong phú đến cỡ nào.

Phút 45+3, Safuwan nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng với trọng tài và phải rời sân. Dấu chấm hết cho đội chủ nhà Singapore khi họ đang bị dẫn trước 1-0 và phải chơi thiếu người ở phần còn lại của trận đấu. Indonesia nắm chắc chiếc vé vào bán kết trong tay sau cú "sẩy tay" ở trận bán kết lượt đi.

Sau tấm thẻ vàng ấy, Singapore bước lên sút quả phạt kết thúc hiệp một. Bóng bật ra, để trong mớ lộn xộn trước khung thành Indonesia. Song Ui-young tung cú sút chìm chân phải, bóng đi sệt găm vào góc lưới. Không thể tin nổi, với 10 người, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1.

Kịch tính đến mức không tưởng, khắc tinh của thầy Park vào CK từ cõi chết - Ảnh 1.

Phút 67, sau hàng loạt pha tấn công như vũ bão của các học trò HLV Shin Tae-yong, Irfan Fandi dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản ngay trước vòng 16m50 của đội nhà. Trời đất lại quay cuồng với người hâm mộ Singapore. Tất cả thêm lần nữa chấm dứt. Họ chơi thiếu 2 người trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, và trận đấu còn gần 30 phút nữa.

Tất cả những người chứng kiến trận đấu này đều nghĩ xem Singapore sẽ gục ngã lúc nào mà thôi. Nhưng không, họ vẫn miệt mài tung những đường phản công nhanh thay vì "đỗ xe bus" trước khung thành đội nhà.

Phép màu ngày Giáng sinh đã xảy ra. Phút 74, từ cú sút phạt hiếm hoi có được, Shahdan Sulaiman sút tung lưới thủ thành Nadeo. Trời sập xuống đầu các cầu thủ Indonesia. Ai mà tin nổi được chứ. Đội bóng từng cầm hòa thành công Việt Nam đầy quả cảm, từng hạ gục Malaysia đến 4-1 để lấy ngôi đầu bảng, ép Việt Nam phải gặp Thái Lan gục ngã đớn đau.

Kịch tính đến mức không tưởng, khắc tinh của thầy Park vào CK từ cõi chết - Ảnh 2.

Trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore. Những tiếng reo hò không ngớt. Singapore chơi cực kỳ quyết tâm để bảo toàn bằng được mành lưới của mình.

Phút 87, Indonesia có bàn thắng gỡ hòa sau pha cản phá cực kỳ xuất thần của thủ thành Sunny. Pratama Arhan sút chéo góc khiến Indonesia "trở về từ cõi chết".

Tưởng chừng ngần ấy đã kịch tính quá mức với trận bán kết điên rồ. Nhưng không. Chưa hết. Thêm lần nữa phép màu xảy ra. Không thể tin nổi.

Chỉ hơn 1 phút sau bàn thắng gỡ hòa của Pratama Arhan, Singapore được hưởng quả phạt đền.

Mọi việc đã an bài? Ôi không, những bộ phim bom tấn của Hollywood cũng không thể nghĩ ra nổi kịch bản điên khùng đến nhường ấy. Trên chấm 11 mét, cầu thủ cầu thủ Singapore để thủ thành Nadeo cản phá thành công quả phạt đền.

Kịch tính đến mức không tưởng, khắc tinh của thầy Park vào CK từ cõi chết - Ảnh 3.

Sức cùng lực kiệt, Singapore dính bàn thua ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ, khép lại trận đấu "không tưởng". Họ có quyền ngẩng cao đầu dù là đội thất bại. Ở chiều ngược lại, Indonesia chắc hẳn vẫn chưa thể kịp hoàn hồn dù chiếc vé vào chung kết đã là của họ.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp phụ đầu tiên, Egy Maulana ghi thêm bàn thắng xây chắc chiến thắng của Indonesia. Phút 119, đến lượt thủ thành Sunny dính thẻ đỏ rời sân, để kết thúc trận bán kết "siêu bom tấn" với chỉ 8 người trên sân.

Tỷ số: Indonesia 2-2 Singapore (chung cuộc 4-2)

Đội hình thi đấu

Indonesia: Nadeo, Asnawi, Aryanto, Dewwangga, Arhan, Witan, Ricky, Irianto, Rumakiek, Rizky Ridho, Walian.

Singapore: Hassan Sunny; Zulqamaen Suzliman, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Nur Adam Abdullah; Shahdan Sulaiman, Hariss Harun, Song Ui Young, Hami Syahin; Amy Recha, Hafiz Nor.

Ghi bàn

Indonesia: Walian (12'), Pratama Arhan (87'), Shawal Anuar (91' đá phản), Egy Maulana (105'+2)

Singapore: Sulaiman (75'), Song Ui Young (45'+3)