Kiatisuk "bắt đúng bệnh", HAGL để vuột chiến thắng bởi sự đen đủi bất ngờ

NGÔ TRÀ - ẢNH: LINH ANH, Theo PL&BĐ 20:06 19/04/2022

HLV Kiatisuk đã sáng suốt khi dũng cảm để tiền đạo ngoại cao to Baiano ngồi dự bị, song rốt cuộc "sự cố ngoài ý muốn" với trung vệ Hàn Quốc đã khiến HAGL phải trả giá.

Bất ngờ mang tên Văn Thanh

Trái ngược hẳn với cách nhập cuộc ở trận đấu trước với Yakohama F. Marinos, các học trò của HLV Kiatisuk khiến người hâm mộ phải thót tim khi oằn mình chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của đối thủ ngay khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay phút thứ 5, những người yêu mến đội bóng phố Núi có pha thở phào nhẹ nhõm khi trọng tài bỏ qua lỗi của Tuấn Linh, cứu cho HAGL một quả phạt đền khá rõ ràng.

Cất tiền đạo ngoại binh Biano trên băng ghế dự bị, "Zico Thái" trận này đặt niềm tin vào Minh Vương ở vị trí đá cặp tiền đạo trung tâm cùng Tuấn Anh, giải phóng cho Công Phượng trở về vị trí tiền đạo quen thuộc. Trận đấu trước, Baiano chính là cầu thủ chơi tệ nhất của HAGL với điểm số "đội sổ" - 6.1, bởi 4 pha đi bóng đều không thành công cùng 10 pha tranh chấp chỉ thắng 2.

Sau những phút đầu có phần ngỡ ngàng, HAGL bắt đầu lấy lại thế trận với sự năng động của cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Minh Vương, giải phóng cho Văn Toàn bứt tốc khuấy đảo hàng thủ Sydney FC. Và trên sân Thống Nhất, điều không thể tin nổi đã đến.

Kiatisuk bắt đúng bệnh, HAGL để vuột chiến thắng bởi sự đen đủi bất ngờ - Ảnh 1.

Phút 26, từ cự ly gần 30 mét, Văn Thanh bất thần tung ra cú sút xa như búa bổ. Trong nỗ lực cản phá, thủ thành Redmayne chỉ có thể chạm tay vào bóng, nhưng không thể cứu nổi đội nhà khỏi một bàn thua.

Trận đấu trước, bàn thắng của HAGL khá may mắn khi là bàn đánh đầu phản lưới nhà của đối thủ, trận đấu này, thần may mắn lại thêm lần hiện diện ở bàn thắng của Văn Thanh khi thủ thành Redmayne đã đổ người bắt bài cú sút của cầu thủ chạy cánh này, thì bóng lại khẽ chạm vào một hậu vệ của Sydney FC đổi hướng, khiến thủ thành này phải giật người lại và chỉ kịp chạm vào bóng.

Có bàn thắng sớm, HAGL chơi càng bon chân. Thay vì phải nơm nớp lo sợ cho đội nhà như những phút đầu trận, người hâm mộ của đội bóng phố Núi nhìn thấy rõ được sự nhịp nhàng "như xưa" của bộ tứ tấn công Tuấn Anh - Minh Vương - Văn Toàn - Công Phượng, với những pha bóng say lòng như bầu Đức "ra lệnh" cho Kiatisuk: "Phải đá đẹp trước đã".

Kiatisuk bắt đúng bệnh, HAGL để vuột chiến thắng bởi sự đen đủi bất ngờ - Ảnh 2.

"Cánh chim mới" gây thất vọng

Ngay khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu, người hâm mộ HAGL đã mường tượng ra được sức ép nghẹt thở lên đội nhà khi trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su phải rời sân bởi chấn thương, và cầu thủ trẻ Văn Việt được HLV Kiatisuk tung vào sân "thử lửa" ở đấu trường châu lục.

Song ngược lại, với sự ăn ý của những cầu thủ đã chơi bóng với nhau "cả tuổi thanh xuân", HAGL đã chơi cực kỳ nhịp nhàng và kín kẽ, khiến đối phương lâm vào thế bế tắc. Hiệp hai bóng chưa lăn được 10 phút, Công Phượng đã có pha "nhảy múa" giữa ba hậu vệ to cao của đối phương, để bóng đến chân Brandao ở ngay vạch 16m50.

Song thêm lần nữa, ngoại binh mùa giải năm ngoái chơi khá ổn trong màu áo HAGL lại thể hiện phong độ cực kỳ tệ hại khi cú sút căng như kẻ chỉ của tiền đạo này lại đi chệch khung thành khá xa, thay vì trúng đích.

Pha bỏ lỡ ấy cực kỳ tai hại, như cái cách mà Kiatisuk đặt niềm tin vào ngoại binh cực kỳ đồ sộ nhưng lại cực kỳ chậm chạp - Baiano, suốt từ đầu mùa đến giờ. Bởi chỉ sau đó 5 phút, HAGL phải trả giá bằng bàn thua khá đáng tiếc.

Kiatisuk bắt đúng bệnh, HAGL để vuột chiến thắng bởi sự đen đủi bất ngờ - Ảnh 3.

Lỗi ở bàn thua ấy thuộc về Văn Việt - cầu thủ trẻ được "Zico Thái" tung vào sân thay Kim Dong-su. Trent Buhagiar - cầu thủ cũng được tung vào sân chỉ chưa đầy một phút, khá dễ dàng trong pha không chiến để "đè chết" cầu thủ trẻ HAGL, đánh đầu tung lưới đội bóng phố Núi. Cũng chẳng thể trách Văn Việt, bởi đây chỉ mới là "lần đầu bỡ ngỡ" của trung vệ trẻ.

Gần như ngay lập tức, Kiatisuk rút cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Minh Vương ra, để tung Xuân Trường cùng Baiano vào sân, quyết "ăn thua đủ" cùng đối thủ đến từ Australia.

Song với "quả tạ" nặng cân chơi cao nhất trên hàng công, HAGL mất hẳn đi sự nhanh nhẹn và nhịp nhàng, thay vào đó, họ chơi lép vế khá rõ so với đối thủ và chỉ chực chờ những pha phản công. Rõ ràng, việc đội hình mà Kiatisuk lựa chọn cho mùa giải này quá mỏng khiến đội bóng phố Núi gặp khó khăn rất nhiều khi thể lực không đủ để tranh đua với đối thủ suốt 90 phút.

Phút 84, Văn Toàn có pha di chuyển cực kỳ thông minh để đón đường chuyền của Brandao sút tung lưới Sydney FC, song trước đó trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Phút 88, Văn Thanh có pha chuyền bổng cực kỳ thông minh, Baiano vào thế đối mặt với thủ thành Redmayne, song thêm lần nữa tiền đạo mang dáng vẻ đầy nặng nề này cho thấy anh gây thất vọng đến thế nào.

Tiếc cho Văn Thanh, tiếc cho Kiatisuk, tiếc cho HAGL. Song với chiến quả đầu tay ở đấu trường châu lục, đội bóng của bầu Đức đã có thể ngẩng cao đầu ở "sân chơi lớn" châu Á.

Tỷ số: Sydney 1-1 HAGL

Đội hình thi đấu

Sydney FC: Andrew Redmayne (1), Connor O'Toole (5), Ben Warland (3), Alex Wilkinson (4), Callum Talbot (25), Anthony Caceres (17), Mustafa Amini (6), Paulo Retre (8), Milos Ninkovic (10), Adam Le Fondre (14), Luciano Narsingh (16).

HAGL: Tuan Linh Huynh (26), Mauricio (94), Dong-Su Kim (3), Huu Tuan Nguyen (15), Van Thanh Vu (17), Cong Phuong Nguyen (10), Tuan Anh Nguyen (11), Phong Hong Duy Nguyen (7), Brandao (30), Minh Vuong Tran (8), Van Toan Nguyen (9).

Ghi bàn

Sydney FC: Trent Buhagiar (59')

HAGL: Văn Thanh (26')

https://soha.vn/kiatisuk-bat-dung-benh-hagl-de-vuot-chien-thang-boi-su-den-dui-bat-ngo-20220419195541054.htm