"Khúc nhớ nhà": Bản nhạc chế khiến các chị em lấy chồng mà chẳng thể về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ rưng rưng nước mắt

Thục Hạnh, Theo Helino 12:27 08/02/2018

Những ngày cận Tết, người con gái đã xuất giá dù tất bật lo toan cho nhà chồng cũng không thể quên nghĩ về bố mẹ đẻ ở nhà, ai đã lấy chồng cũng chung một tâm sự như thế. Ca khúc được bà mẹ bỉm sữa chế lại từ bài hát "Khúc giao mùa" của nhạc sĩ Huy Tuấn đã khiến nhiều chị em rơi nước mắt.

Mới đây, một bản nhạc chế được một bà mẹ bỉm sữa thể hiện kể về nỗi lòng của người con gái khi đi lấy chồng nhưng Tết nhất luôn canh cánh lo lắng cho bố mẹ đẻ khiến nhiều chị em xúc động rơi nước mắt.

Clip: Mẹ bỉm sữa chế ca khúc về nỗi lòng phụ nữ khi Tết không được về nhà ngoại lấy nước mắt của nhiều chị em - Nguồn: FB.

Ca khúc được viết lại lời dựa trên nền nhạc bài hát "Khúc giao mùa" của nhạc sĩ Huy Tuấn. Tất cả tâm sự của người phụ nữ đi lấy chồng được thể hiện qua bài hát, từ nỗi nhớ nhà mỗi lúc giao thừa, mâm cơm cúng của mẹ đến ký ức về bố hay chơi đào, chơi quất dịp Tết... Qua bài hát, người con gái cũng gửi gắm lời chúc sức khỏe đến bố mẹ, đồng thời cũng nhắn nhủ chồng năm sau hãy cùng về nhà ngoại ăn Tết.

"Cả nhà giờ có 2 ông bà đón xuân cũng tủi với người ta. Gái lấy chồng! Con chẳng thể gần vì lo tết nhất bên kia, cũng tất bật lo toan mọi bề... Cha khuyên không sao cứ vui bên nội nhé, nhà còn họ hàng với xóm làng. Yên tâm bên đây cũng không thiếu gì hết, chỉ hơi buồn mà thôi. Con nghe rưng rưng nên sao không được khóc, lòng thầm nghẹn ngào nghĩ cũng buồn. Sinh con ra bao nhiêu công lao dạy dỗ, giờ gả chồng rồi là như mất... Đêm nay đêm nay nhà con rất đông, đêm nay nhà ta vắng người. Dù con đang cố vui cười, mà chạnh lòng thương bên ấy. Anh ơi sang năm tết sang bên ngoại nhé! Để nhà em cũng vui..." - trích đoạn bài hát.

Khúc nhớ nhà: Bản nhạc chế khiến các chị em lấy chồng mà chẳng thể về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ rưng rưng nước mắt - Ảnh 2.

Hình minh họa

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, ca khúc đã nhanh chóng thu hút được rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em. Đối với những người đã lấy chồng nghe bài hát này càng thấy thấm thía, nhiều người còn còn rưng rưng nước mắt nhớ về gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng trấn an rằng niềm vui của đấng sinh thành là việc con gái mình lấy chồng được cả đời an vui, hạnh phúc. Có thể tết nhất con về muộn một chút, không thể lo toan đủ đầy cho gia đình nhà ngoại, nhưng chỉ cần cuộc sống bên nội của con luôn vui vẻ là cha mẹ đã mãn nguyện rồi.

Chị T.D bình luận: "Nghe mẹ này hát mà mình cũng khóc luôn vì thương bố mẹ ở quê quá. 8 năm lấy chồng là cả 8 năm ông bà ăn tết 1 mình, vợ chồng mình ở xa nên mùng 3 mới về với ông bà được. Tết bên nhà chồng đông vui cứ tủi thân vì nhà ngoại vắng người".

"Các chị em đừng quá buồn, quan trọng là mình sống cùng nhà chồng hạnh phúc, không điều tiếng là bố mẹ mãn nguyện rồi mà, cả đời bố mẹ chỉ mong có thế thôi. Chị em nào có điều kiện Tết cố thu xếp về với ông bà sớm hơn 1 chút cho ông bà vui, chứ vì lo cho nhà mình mà không chu toàn nhà chồng có khi ông bà lại thêm lo lắng" - chị Q.T chia sẻ ý kiến.