Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời

Vy Anh, Theo Phụ Nữ Mới 18:24 03/04/2026
Chia sẻ

Đây là mối tình khó quên nhất đối với ngọc nữ sinh năm 1981.

Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và thành công bậc nhất của giới giải trí Hàn Quốc. Xinh đẹp, quyền lực nhưng đời sống tình cảm của cô lại là một chuỗi những chương truyện đầy sóng gió, khiến báo chí và công chúng không ngừng dõi theo, mổ xẻ.

Người ta gọi Song Hye Kyo là "mỹ nữ sát trai" - không phải không có lý do. Những người đàn ông bước qua cuộc đời minh tinh xứ Hàn đều là các cái tên khiến cả châu Á phải nghiêng mình: từ Won Bin lạnh lùng kín đáo, Hyun Bin đẳng cấp quý ông đến cuộc hôn nhân bước ra từ phim với Song Joong Ki. Tuy nhiên, kết cục chung của các mối tình này đều là tan vỡ.

Nhưng giữa tất cả nam thần từng hẹn hò với Song Hye Kyo, có một người đàn ông đặc biệt - không chỉ đi qua đời nhau, mà còn để lại một vết hằn, nỗi day dứt không thể xóa nhòa trong trái tim nữ diễn viên. Đó chính là Lee Byung Hun - mối tình đầu của người đẹp 8X. Mối quan hệ tình cảm của cặp sao hạng A này từng khiến cả showbiz châu Á chấn động và cũng là ký ức mà có lẽ dù thời gian trôi qua bao lâu, Song Hye Kyo vẫn không thể thực sự quên đi.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 1.

Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm năm 22 tuổi

Năm 2003, định mệnh đưa Song Hye Kyo và Lee Byung Hun gặp nhau trên phim trường All In. Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là khởi đầu cho một mối tình vừa rực rỡ, vừa định sẵn bi kịch không đến được với nhau.

Khi ấy, Song Hye Kyo mới 22 tuổi, đang sống dưới ánh hào quang chói lóa nhờ thành công của tác phẩm Trái Tim Mùa Thu với thân phận "ngọc nữ" được cả châu Á nâng niu. Còn Lee Byung Hun thời điểm đó đã là ngôi sao hạng A xứ Hàn, "làm mưa làm gió" với nhiều tác phẩm điện ảnh - truyền hình ăn khách, và cũng là một người đàn ông 33 tuổi điển trai mang sức hút nguy hiểm, từng trải mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó lòng cưỡng lại.

Song Hye Kyo không không ngoại lệ, cô cũng bị vẻ ngoài của Lee Byung Hun thu hút, rơi vào "lưới tình" của tài tử hơn mình đến 11 tuổi trong quá trình hợp tác. Họ nhanh chóng công khai mối quan hệ "phim giả tình thật" của mình sau khi All In kết thúc. Lee Byung Hun cũng là người đàn ông đầu tiên khiến ngọc nữ họ Song rung động, thừa nhận anh là bạn trai bất chấp mọi lời dị nghị về khoảng cách tuổi tác hay đời tư đào hoa có tiếng của tài tử 7X.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 2.

Lee Byung Hun chính là tình đầu của Song Hye Kyo. Ảnh: Nate

Trước công chúng, Lee Byung Hun chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, không ngại thể hiện tình cảm mặn nồng với Song Hye Kyo với lời mật ngọt: "Em là thiên thần của anh, anh muốn cưới em". Mỗi lần xuất hiện bên nhau, nam diễn viên luôn nắm chặt tay Song Hye Kyo giữa đám đông, bảo vệ bạn gái như thể cô là điều quý giá nhất. Lee Byung Hun thậm chí đưa Song Hye Kyo về ra mắt gia đình - một động thái chẳng khác nào lời khẳng định tài tử hàng đầu nghiêm túc, và đã sẵn sàng kết hôn với ngọc nữ xứ Hàn.

Còn với Song Hye Kyo, mỗi lần sánh bước bên bạn trai tài tử, cô đều nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt long lanh của một người phụ nữ tin rằng mình đang sống trong chuyện cổ tích. Có thể nói, ở tuổi 22, Song Hye Kyo có tất cả: danh tiếng, tiền bạc và một người đàn ông mà hàng triệu phụ nữ khao khát.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 3.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 4.

Lee Byung Hun luôn nắm tay, bảo vệ Song Hye Kyo như báu vật ở nơi đông người. Ảnh: Nate.

Cuộc chia tay khiến Song Hye Kyo suy sụp, dằn vặt

Năm 2004, giữa lúc công chúng tin rằng đám cưới của Lee Byung Hun và Song Hye Kyo chỉ còn là chuyện sớm muộn, cặp sao bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" mà không tiết lộ nguyên nhân tan vỡ.

Cuộc chia tay với Lee Byung Hun khiến Song Hye Kyo sốc nặng bởi cô vẫn luôn mơ mộng về 1 tình yêu hoàn hảo. Nữ diễn viên được cho biết đau khổ đến mức bỏ ăn, cơ thể gầy rộc, tinh thần sa sút. Nhờ có sự động viên của bạn bè, gia đình, Song Hye Kyo mới có thể vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn, chấp nhận sự thật mình đã tan vỡ với mối tình đầu.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 5.

Cuộc tình của Lee Byung Hun và Song Hye Kyo chỉ kéo dài hơn 1 năm là chấm hết. Ảnh: Nate.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 6.

Mối tình đầu tan vỡ để lại vết thương lòng, khiến Song Hye Kyo suy sụp thời gian dài. Ảnh: Sina.

Cánh truyền thông Hàn cũng vào cuộc săn tìm sự thật tại sao Lee Byung Hun và Song Hye Kyo tan nát. Nguyên nhân đầu tiên được cho là bất đồng quan điểm hôn nhân. Lee Byung Hun từng úp mở rằng gia đình anh muốn cả hai kết hôn ngay trong năm 2004, nhưng Song Hye Kyo lại từ chối vì chưa sẵn sàng. Một bên là người đàn ông muốn ổn định, một bên là người phụ nữ đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên chưa muốn làm vợ, làm mẹ - mâu thuẫn này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đủ để cặp sao hàng đầu rạn vỡ.

Lý do thứ 2 được đồn đoán rầm rộ là Song Hye Kyo phát sinh mối quan hệ mập mờ với Bi Rain sau khi hợp tác trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc và "đá" Lee Byung Hun. Những phản ứng hóa học bùng nổ, tự nhiên của Song Hye Kyo và Bi Rain trên màn ảnh khiến tin đồn họ “phim giả tình thật” lan đi chóng mặt. Bi Rain từ đó cũng bị nghi là “kẻ thứ ba” chen ngang mối tình của cặp đôi vàng.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 7.

Song Hye Kyo từng vướng tin đồn hẹn hò với Bi Rain, "đá" Lee Byung Hun. Ảnh: Nate.

Cho đến nay, nguyên nhân chia tay thực sự chỉ có Song Hye Kyo và Lee Byung Hun tỏ tường. Tuy nhiên, Song Hye Kyo chưa từng quên cuộc tình này. Năm 2014, tức 10 năm sau khi chia tay Lee Byung Hun, khi được phóng viên Fuji TV (Nhật Bản) hỏi rằng: "Mối tình nào là khó quên nhất đối với bạn?", nữ diễn viên chẳng ngần ngại trải lòng: "Đó là mối tình đầu".

Cuộc sống đối lập của Song Hye Kyo và tình cũ

Hậu chia tay, Song Hye Kyo và Lee Byung Hun đều tiếp tục duy trì hào quang danh tiếng, đưa sự nghiệp nghệ thuật lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của họ lại rẽ theo 2 hướng đối lập: 1 người hiện tại vẫn độc thân sau đổ vỡ hôn nhân, 1 người đang có tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan hậu bê bối đời tư.

Cụ thể, vào năm 2017, Song Hye Kyo đã kết hôn với Song Joong Ki. Nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, cặp đôi này đã "đường ai nấy đi" trong ồn ào. Hậu ly hôn, đến nay đã 7 năm, Song Hye Kyo vẫn độc thân. Cô tập trung cho sự nghiệp, trở nên trầm lắng và kín tiếng hơn. Không scandal tình ái, không tái hôn, chỉ có hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ đi tiếp sau đổ vỡ hôn nhân.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 8.

Song Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017 nhưng ly hôn chỉ sau 2 năm. Ảnh: Nate

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 9.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, minh tinh Trái Tim Mùa Thu chọn cuộc độc thân nhưng theo cách trưởng thành, bản lĩnh, tự chủ. Ảnh: Instagram.

Trong khi đó, Lee Byung Hun lại yên bề gia thất với mỹ nhân Vườn Sao Băng Lee Min Jung. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Đến hiện tại, Lee Byung Hun - Lee Min Jung đã có với nhau 2 con: quý tử chào đời năm 2015, còn công chúa út ra đời năm 2023.

Không phải Song Joong Ki, đây mới là người khiến Song Hye Kyo đau đớn cả đời- Ảnh 10.

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung hạnh phúc trở lại sau scandal. Ảnh: Kbizoom.

Nguồn: Nate

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày