Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 04/03/2017

Phim Hàn Quốc tích cực lăng xê hệ thống camera giám sát của nước mình đến mức CCTV đã trở thành lời giải quen thuộc cho rất nhiều kịch bản phim xứ này.

Nhiều cuộc khảo sát để tìm ra các vật dụng dễ nhớ nhất trong đầu người ngoại quốc khi xem phim Hàn đều quy về những từ khoá sau đây: Kim chi, bánh gạo tokbokki, đảo Jeju, hình thức mua sắm trực tuyến và đặc biệt là hệ thống CCTV. Tại sao một thiết bị công nghệ lại lọt thỏm vào danh sách những "đặc sản" của người Hàn như vậy?

CCTV (Closed Circuit Television) tạm hiểu là hệ thống camera an ninh giám sát có thể lưu giữ và truyền tín hiệu. Từ năm 2008, chính phủ Hàn Quốc đã đẩy mạnh việc phổ biến và sử dụng thiết bị này trong đời sống thường nhật của người dân, dễ thấy nhất chính là thông qua hệ thống giám sát ven đường và hộp đen của xe ô tô. Đừng quá ngạc nhiên khi trong phim Hàn, diễn viên liên tục nói "hãy kiểm tra CCTV" hay "đừng để CCTV bắt gặp" mà chẳng cần chú thích gì thêm. Nói không ngoa, thiết bị này chính là "vai phụ" quen mặt bậc nhất trong làng phim xứ này.

Hãy cùng điểm qua một số ví dụ của "vai phụ thường gặp nhất" này nhé.

1. Rooftop Prince: Khi CCTV là vật chứng quá đỉnh

Câu chuyện vị vua trẻ Lee Gak (Park Yoo Chun) xuyên không đến thế giới hiện đại và bị kiếp sau của vợ mình - Hong Se Na (Jung Yoo Mi) lừa dối sẽ chẳng thể nào ngã ngũ cho đến khi anh ta nhớ ra trên đời này còn có CCTV gắn trong hộp đen ô tô!

Toàn bộ đoạn ghi hình Se Na hốt hoảng rời khỏi nhà Lee Gak sau khi hại chết bà của anh đã tố cáo cô nàng quá rõ ràng. Sau biến cố này, Lee Gak mới trút được vướng bận trong lòng và tiến đến đoạn đường hạnh phúc cùng nữ chính Park Ha (Han Ji Min).

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 1.

CCTV tố cáo kẻ có tội Hong Se Na

2. The Heirs: Khi CCTV là kênh yêu thương

Cậu ấm Kim Tan (Lee Min Ho) là một ví dụ tiêu biểu cho sự lập dị của giới nhà giàu trong phim. Ngay cả khi bị mẹ mình cấm đoán tình yêu với "lọ lem" Cha Eun Sang (Park Shin Hye), Kim Tan vẫn có thể sử dụng hệ thống CCTV hiện đại bậc nhất của nhà mình để giao tiếp cùng bạn gái.

Cụ thể là khi bị giam lỏng trong phòng, Kim Tan không có gì giải trí ngoài việc… nhìn chằm chằm vào hệ thống ghi hình của CCTV tại gia. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi một bữa sáng đẹp trời, Cha Eun Sang đứng trước ống kính của CCTV mà thể hiện những hành động cực kỳ đáng yêu. Trái tim Kim Tan lại lỗi nhịp thêm lần nữa, anh quyết tâm chống lại "lệnh giới nghiêm" của mẹ và cùng Cha Eun Sang đi đến cái kết ngọt ngào của phim.

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 2.

Kim Tan sững sờ khi nhận được lời yêu của bạn gái qua hình ảnh mờ nhoè của CCTV

3. Vì Sao Đưa Anh Tới: Khi CCTV trở thành công cụ nghe lén đáng sợ

Trong phim, ác nhân Lee Jae Kyung (Shin Sung Rok) vì muốn khám phá bí mật siêu năng lực của Do Min Joon (Kim Soo Hyun) mà giấu thiết bị quay lén vào con gấu bông trong nhà. May là "cụ giáo" 400 tuổi đã sớm phát hiện ra và huỷ thiết bị, chứ không thì "mợ chảnh" Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun) của chúng ta sẽ sớm đổ vỡ hình tượng vì cứ thích làm đủ trò lố với con gấu bông này.

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 3.

Do Min Joon phát hiện ra trên mũi gấu bông có máy quay lén

4. You’re All Surrounded: Khi CCTV trở thành công cụ phá án đắc lực

Câu chuyện về nhóm thám tử "siêu nhắng" của đồn cảnh sát Gangnam trong You're All Surrounded hẳn là trường hợp kịch bản bị phụ thuộc vào CCTV nhiều nhất. Nếu ở Nhật có Thám tử lừng danh Conan chỉ cần một vài vết tích là biết được sự thật thì nhóm thám tử Hàn Quốc trong "Chạy Đâu Cho Thoát" chỉ cần tìm được CCTV gắn ở hiện trường là đã hoàn thành được một nửa chặng đường phá án rồi.

Đây cũng là một bất lợi khi có rất nhiều vụ án trong phim có trình tự phá giải giống nhau, gây nhàm chán cho khán giả.

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 4.

Ô kìa CCTV! Vụ án này sắp giải được rồi anh em ơi!

5. The K2: Khi cơn "cảm nắng" xuyên thẳng qua màn hình

CCTV lại có thêm một chức năng mới được khai phá trong The K2: Bảo bối se duyên cho các cặp đôi. Nếu không có chi tiết Je Ha (Ji Chang Wook) giám sát Anna (Yoona) qua hệ thống camera gắn khắp nhà thì anh chàng còn lâu mới biết đến mỹ nhân này và cưa đổ nàng chỉ bằng mấy gói mì tôm.

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 5.

Tiểu thư Anna xinh đẹp đến nỗi khiến người cận vệ ngẩn ngơ

6. Defendant (Bị Cáo): Khi CCTV là câu đố khó giải nhất

Dự án truyền hình trinh thám, tâm lý mới nhất của nam diễn viên Ji Sung cũng không tránh khỏi cuộc đổ bộ của các thiết bị giám sát. Ở cuối tập 3 của phim có một phân đoạn gây sốt được gọi là "tình tiết CCTV lật ngược tình huống", khi Park Jung Woo (Ji Sung) vốn đem lại cảm giác bị oan suốt từ đầu phim lại bị ghi hình trong hình dạng y như một kẻ có tội.

Không phải smartphone, đây mới là thiết bị “vi diệu” nhất trong phim Hàn - Ảnh 6.

Đoạn ghi hình khiến ai cũng phải bất ngờ

Cho đến sau này, khi kẻ sát nhân thật sự đã ra mặt, người hâm mộ vẫn thường xuyên nhắc đến tình tiết thách đố của phim về CCTV. Trước giờ CCTV dùng để bắt tội phạm thì có rất nhiều, nhưng liệu có CCTV nào đổ oan cho người vô tội? Liệu Park Jung Woo trong phim là kẻ có tội, hay là người bị CCTV tạo án oan? Đáp án sẽ có trong những diễn biến nghẹt thở nhất của Defendant, hiện đang phát sóng vào mỗi tối Thứ Hai, Thứ Ba hàng tuần trên đài SBS.