Không phải Lai Bâng, Red mới là cái tên xuất sắc nhất ĐTDV mùa Đông 2020

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 03:30 30/09/2020

Sự thăng tiến của Red đã đánh tan mọi nghi ngờ của giới chuyên môn và người hâm mộ. Red đang vươn mình, trở thành một trong những người chơi cộm cán của Đấu Trường Danh vọng.

Thời điểm sau APL 2020, Saigon Phantom là một mớ hỗn độn. Lùm xùm nội bộ - cụ thể là giữa Bronze V và "thần rừng" Lai Bâng - đã khiến người hâm mộ lo lắng về một mùa giải biến động của đội tuyển này.

Nhưng rồi mọi rắc rối cũng được giải quyết. Bỏ qua mọi đồn đoán, "Anh 5 Sài Gòn" đã chọn ở lại, để rồi Saigon Phantom giờ đây đang có một mùa giải cực kỳ thăng hoa tại Đấu Trường Danh vọng mùa đông 2020. Họ liên tục có những chiến thắng cực kỳ giòn giã với tỉ số 3-0 hoặc 3-1 ở lượt đi, chỉ chịu thua đúng nhà đương kim vô địch là Team Flash. Nhưng trong trận tái đấu lượt về (vòng 9), Saigon Phantom đã có một trận phục thù quá thuyết phục, trừng phạt mọi sai lầm của Team Flash và gần như không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào để lật kèo.

Không phải Lai Bâng, Red mới là cái tên xuất sắc nhất ĐTDV mùa Đông 2020 - Ảnh 1.

Sau trận đấu kinh điển, người hâm mộ có nhiều điều phải bàn tán. Họ bàn về phong độ đáng báo động của Team Flash, cách đội tuyển này đánh mất chính mình và đang bị "out meta" mạnh mẽ đến mức độ nào. Họ nói về sự tiến bộ quá ổn của Saigon Phantom, với một Lai Bâng (Bângg) ở đẳng cấp thế giới, một Bronze V quá nhiều đột biến, một Lạc Lạc ổn định và Zeref với độ tín nhiệm cao.

Nhưng trên hết, người hâm mộ nay đã phải dành cho Red - người chơi xạ thủ của Saigon Phantom - một cái nhìn khác.

Không phải Lai Bâng, Red mới là cái tên xuất sắc nhất ĐTDV mùa Đông 2020 - Ảnh 2.

Red - người chơi xạ thủ đang rất lên tay của Saigon Phantom

Còn nhớ trước khi mùa giải bắt đầu, xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng Saigon Phantom đã liên hệ với Ara - người chơi thuộc nhóm xạ thủ hàng đầu của Đấu Trường Danh vọng. Nhưng Ara không tới, còn fan của Saigon Phantom thì thầm cảm ơn điều đó, vì nhờ vậy mà giờ đây họ có được một Red hay đến đáng sợ!

Từ một cái tên ít được chú ý

Red (trước đó là Rin) của Saigon Phantom ban đầu có xuất phát điểm là người chơi đi rừng khi Lai Bâng vẫn còn phải chịu án cấm thi đấu (mùa giải 2019). Anh thi đấu tạm ổn, nhưng nhìn chung giới chuyên môn chẳng ai đánh giá cao. Đơn giản vì đóng góp của Red cũng chỉ nằm ở mức tròn vai, không tạo ra sự đột biến, không có tiềm năng "carry team" như Bângg hay những thần rừng khác là ADC (Team Flash) hay và Turtle của HTVC IGP Gaming bấy giờ.

Khi Bângg xuất hiện, Red phải làm quen với ghế dự bị trong một khoảng thời gian, rồi chuyển sang làm xạ thủ luân phiên cùng NTB. Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2020, Red đã có nhiều pha làm nên sự bất ngờ khi được trao cơ hội, thậm chí còn được bình chọn làm MVP tại tuần thi đấu thứ 4.

APL 2020, mâu thuẫn nội bộ của Đồng 5 cũng giúp Red có được một suất đánh chính thường xuyên. Nhưng nhìn chung, giới chuyên môn khi đó vẫn cho rằng vị trí xạ thủ của Saigon Phantom là một điểm yếu và cần có sự bổ sung xứng tầm mới có khả năng cạnh tranh chức vô địch, nhất là sau trận thảm bại 4-0 trước Team Flash tại trận chung kết ĐTDV mùa xuân 2020.

Không phải Lai Bâng, Red mới là cái tên xuất sắc nhất ĐTDV mùa Đông 2020 - Ảnh 3.

Red trong lần giành được MVP của tuần thi đấu thứ 4 tại Đấu Trường Danh vọng mùa xuân 2020

Đến sự lột xác đầy bất ngờ

Sau APL 2020, Red chắc một suất đánh chính đường rồng của Saigon Phantom. Nhiều người cho rằng, cơ hội của Red thực chất đến từ sự thụt lùi của NTB. Nhưng nếu nhìn vào những con số, bạn sẽ hiểu rằng không phải tự nhiên anh được trao cơ hội.

Khi ĐTDV mùa đông 2020 khởi tranh, người ta vẫn xem Red là một cái tên cửa dưới trước những Ara (BOX Gaming), Elly hay Daim (Team Flash). Nhưng trên thực tế, những màn thể hiện của Red không hề tỏ ra kém cạnh trước các đồng nghiệp tên tuổi, thậm chí còn nhỉnh hơn nếu xét đến cục diện kết quả gần như toàn thắng của Saigon Phantom. Anh thậm chí còn vượt qua chính "thần rừng" Bângg để giành được danh hiệu MVP tuần 1 và 4.

Không phải Lai Bâng, Red mới là cái tên xuất sắc nhất ĐTDV mùa Đông 2020 - Ảnh 4.

KDA hủy diệt của Red trong trận tiếp đón EVOS Esports

Bể tướng của Red đang tỏ ra đa dạng. Anh có thể đánh tốt những xạ thủ cơ bản như Valhein, những xạ thủ cấu rỉa khó chịu như Hayate, xạ thủ "sốc sát thương" như Capheny, hay thậm chí là vị tướng đòi hỏi nhiều kỹ năng như Elandor. Trong lần tiếp đón Team Flash ở lượt đi ĐTDV mùa đông 2020, Saigon Phantom đã khiến tất cả bất ngờ với việc Red cầm Elandor đi đường rồng, trong khi Bângg dùng Nakroth đi rừng. Sự kết hợp ấy đủ để giúp họ chiến thắng trong game đấu đầu tiên, dù phải chịu thúc thủ 3-1 sau đó.

Pha sấy mưa liên thanh khép góc của Red tạo tiền đề giao tranh cho Saigon Phantom trong trận gặp Evos Esport.

Dẫu vậy, Red vẫn cho thấy một phong độ cực kỳ thăng hoa và sự tiến bộ không thể tin nổi. Kết thúc lượt đi, anh chàng có chỉ số KDA trung bình cao nhất giải: 7,67. Con số tăng vượt trội so với những mùa giải trước đó, là minh chứng cho thấy Red đã tiến hóa trong lối chơi, tỏ ra rất tích cực trong giao tranh lẫn khả năng giữ vị trí để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.

Meta game từ lâu đã đòi hỏi người chơi xạ thủ cần phải uyển chuyển trong lối chơi, có thể phải sử dụng đấu sĩ khi cần (nhất là trong trường hợp người đi rừng chơi xạ thủ). Và Red, khả năng đánh đấu sĩ của anh cũng không thể coi thường được, đặc biệt là sau game đấu thứ 4 trước Team Flash trong trận đấu lượt về vừa qua. Pha "double kill" cuối cùng của Red với Yena đã đặt dấu chấm hết cho mọi cố gắng của Flash, giúp Saigon Phantom có một trận phục thù cực kỳ thuyết phục.

Pha tỏa sáng của Red trong trận đấu lượt về với Team Flash tại vòng 9 ĐTDV mùa đông 2020

Từng bước một, Red đang chứng minh bản thân là một người chơi có số má của ĐTDV, đủ sức sánh ngang với những Elly, Ara hay Daim. Dù chưa thể nói trước điều gì, nhưng phong độ của Red trong một mùa giải thực sự quá Lai Bâng và các đồng đội, có lẽ một suất chắc chân trong trận chung kết tổng mùa giải khó thoát khỏi tay họ.