Cụ bà người Anh Ethel Caterham, người cao tuổi nhất thế giới còn sống, đã đón sinh nhật lần thứ 116 vào ngày 21/8, chỉ vài tháng sau khi bà chính thức nhận danh hiệu này sau sự qua đời của nữ tu Brazil Inah Canabarro Lucas.
Bà Caterham đã kỷ niệm ngày đặc biệt này bên gia đình tại viện dưỡng lão ở Surrey, phía nam London. Đại diện Hallmark Care Homes cho biết bà và gia đình “rất biết ơn những lời chúc và sự quan tâm” gửi tới trong dịp đặc biệt này, đồng thời cho biết sinh nhật được tổ chức giản dị, “theo nhịp độ riêng của bà”.
Dù từ chối trả lời phỏng vấn, bà Caterham sẽ rất vinh dự nếu được trò chuyện riêng với Vua Charles III. Trước đó, vào sinh nhật lần thứ 115, bà cụ cũng đã nhận được thư chúc mừng từ nhà vua, gọi ngày đặc biệt này của bà là “một cột mốc thực sự đáng chú ý”.
Hình ảnh bà Caterham đón sinh nhật tuổi 115 vào năm ngoái (Nguồn: Hallmark Luxury Care Homes/Facebook)
Sinh năm 1909 tại làng Shipton Bellinger, Caterham là chứng nhân của nhiều biến động lịch sử: ra đời ba năm trước thảm họa Titanic, tám năm trước Cách mạng Nga, và đã trải qua hai cuộc Thế chiến. Thuở thiếu niên, bà làm bảo mẫu ở Ấn Độ, sau đó cùng chồng là trung tá Norman Caterham sống ở Hồng Kông và Gibraltar. Theo Guinness, bà hiện là người cao tuổi nhất thế giới còn sống sau khi Sơ Inah Canabarro Lucas, một nữ tu người Brazil, qua đời ở tuổi 116 vào tháng 4 năm nay.
Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà từng chia sẻ: "Không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai! Tôi lắng nghe và làm những gì tôi thích."
Bà Caterham có ba cháu và năm chắt. Bà đã sống lâu hơn cả hai con gái và người chồng Norman. Bà chỉ dừng lái xe khi gần bước sang tuổi 100 và vẫn duy trì sở thích chơi bài bridge suốt nhiều năm sau đó.
Theo Daily Telegraph, bà Caterham thậm chí còn vượt qua COVID-19 ở tuổi 110 vào năm 2020. Cùng năm ấy, bà chia sẻ với BBC rằng suốt cuộc đời mình, bà đã “vượt qua mọi khó khăn, cả những thăng trầm”.
Kỷ lục sống lâu nhất từng được ghi nhận thuộc về bà Jeanne Calment (Pháp), người qua đời năm 1997 ở tuổi 122.
Nguồn: CBS, The Guardian