Không ăn cỗ xôi thịt, nhà “anh Bắp” Ngô Kiến Huy đã "đổi gió" ăn lẩu trong mùng 1 Tết để giải ngấy
Lẩu là một cách giải ngấy cỗ được nhiều gia đình lựa chọn, trong đó có nhà Ngô Kiến Huy.
- Mùng 1 Tết ngồi nghe kể 5 sự thật thú vị về “siêu phẩm” bánh tét của miền Nam, hoá ra nhiều người vẫn còn lầm tưởng với bánh chưng?
- Điểm mặt gọi tên những loại hạt “gây rác nhà” ngày Tết nhưng năm nào cũng phải nhâm nhi cho đỡ buồn… mồm
- Tin vui cuối năm: Lần đầu tiên mẹ con Quỳnh Trần - bé Sa được xuất hiện trên báo Nhật Bản, dân tình phấn khởi dù… chẳng hiểu gì
Những ngày Tết, trên MXH tràn ngập hình ảnh những bữa cơm ấm cúng, đầy ắp đồ ăn chào năm mới của các gia đình trên Việt Nam. Các nghệ sĩ showbiz cũng cập nhật những hình ảnh tới người xem.
Thế nhưng thay vì đăng ảnh mâm cỗ Tết nhiều món đầy đặn, “anh Bắp” Ngô Kiến Huy lại chia sẻ cảnh gia đình quây quần bên nồi lẩu tại gia. Mới mùng 1, cả nhà anh Bắp đã đổi gió ăn lẩu rồi.

Bài đăng chia sẻ bữa ăn quây quần của gia đình Ngô Kiến Huy trong năm mới.
Lẩu là một kiểu ăn được nhiều gia đình Việt Nam chọn để “giải ngấy” sau những bữa cơm Tết toàn bánh chưng, bánh tét, thịt gà luộc, thịt kho… Thế nhưng ngay từ mùng 1, gia đình Ngô Kiến Huy đã ăn lẩu rồi. Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều fan hâm mộ đã chung vui cùng bữa ăn của nhà Ngô Kiến Huy:
- “Mùng 1 anh Bắp đã ăn lẩu rồi à?! Chúc cả gia đình năm mới sức khoẻ ạ”.
- “Em đang ăn mì tôm đây anh ơi”.
- “Mùng 1, mùng 2 là trọn vẹn cho cỗ bàn. Mới đó đã ngấy rồi, thèm nồi lẩu riêu cua đổi gió như anh quá!”.
Dù là ăn cỗ hay ăn lẩu thì cũng chẳng sao, miễn là cả gia đình ở bên nhau trong dịp Tết này là được rồi Ngô Kiến Huy nhỉ?