Dù đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã kết thúc được gần 1 tuần, nhưng dư âm tháng Tư lịch sử vẫn chưa phai nhoà. Mạng xã hội và các trang báo mạng vẫn râm ran những thông tin, mẩu chuyện liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật, hay chỉ là những khoảnh khắc giản dị, đời thường nhưng thấm nhuần tình yêu nước.
Mới đây, 1 vài đoạn video được quay tại Nga đã khiến netizen ấm lòng trong những ngày vui nhân dịp lễ 30/4. Cụ thể, cộng đồng du học sinh và người dân Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nga hoà chung bầu không khí thắng lợi từ xa, vẫy cờ đỏ sao vàng đầy khí thế khi đoàn quân đội Việt Nam diễu binh ở quảng trường đỏ.
Đồng bào Việt Nam sinh sống, học tập tại Nga cùng nhau hát vang câu hát “Việt Nam, Hồ Chí Minh” trong đoạn trường ca bất hủ Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng
Ai nấy cũng đồng thanh câu hát “Việt Nam, Hồ Chí Minh” trong đoạn trường ca bất hủ Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng. Ở 1 đoạn video khác, các bạn trẻ tập trung đông đúc tại 1 con phố sầm uất, tự hào cầm Quốc kỳ và hát ca khúc Bắc Bling một cách hào hùng.
Bắc Bling được các bạn trẻ đồng thanh hát vang ở Nga
Ai nấy cũng tự hào cầm cờ đỏ sao vàng
Qua đây, dân mạng có thể thấy 2 điều: Tình đoàn kết và tinh thần yêu nước sẽ luôn đưa những người con đất Việt lại gần nhau hơn. Thứ 2 là sức lan tỏa của Bắc Bling và Hoà Minzy mạnh mẽ đến nhường nào. Cách các bạn trẻ tự tin cất tiếng hát Bắc Bling cho thấy ca khúc đã đại diện cho nền âm nhạc và bản sắc Việt Nam, để được ngân vang tại nước bạn.
Bắc Bling của Hoà Minzy giờ đây là bài ca tự hào người Việt, chứng minh hco sức lan toả mạnh mẽ của bản sắc Kinh Bắc
Dân mạng theo dõi qua màn hình trong lòng không khỏi phấn chấn, để lại bình luận “tự hào 2 tiếng Việt Nam” ở dưới video. Có thể thấy, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản tinh thần yêu nước, yêu con người của đồng bào Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.