Đúng 14 giờ 9/5 (theo giờ Việt Nam), Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Đỏ. Tại đây, các khối quân nhân Nga và 13 quốc gia khác (bao gồm Việt Nam, Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Trung Quốc, Turkmenistan và Uzbekistan) sẽ diễu hành qua Quảng trường Đỏ.
Trong đó, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ gồm 68 quân nhân chính thức và 5 quân nhân dự bị thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trước đó, buổi sơ duyệt và tổng duyệt cũng đã được triển khai để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Đáng chú ý, một số khoảnh khắc “thoát vai” của dàn quân nhân Việt Nam khi kết thúc sơ duyệt đang thu hút lượng lớn tương tác từ khán giả.
Màn giao lưu văn nghệ giữa 2 khối quân nhân Việt - Trung
Mở màn buổi giao lưu văn nghệ ngoài trời là tiết mục song ca giữa 2 bên với Chúng Ta Không Giống Nhau - khúc nhạc bất hủ đối với cả người dân Việt Nam lẫn Trung Quốc. 2 bên cùng nắm tay, ôm nhau và ngân vang câu hát, giai điệu quen thuộc.
Hàng chục quân nhân Việt lựa chọn trình diễn bài hát Mất Kết Nối - siêu hit của Dương Domic, đã được “nêm nếm” chút âm thanh remix. Dù có chút lệch tone nhưng ai nấy cũng năng nổ hát vang giữa trời Moscow, khẳng định khí thế và sức mạnh người Việt Nam qua âm nhạc. Không kém cạnh, dàn chiến sĩ xứ tỷ dân thể hiện ca khúc nổi tiếng Gặp Em Đúng Lúc của Luân Tang.
Đại diện 2 bên song ca Chúng Ta Không Giống Nhau, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt
Phần thể hiện của “nhóm bè” toàn nam quân nhân 2 nước nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khối quân nhân Trung. Mọi người đều vỗ tay, hòa chung bầu không khí vui vẻ giữa 2 nước. Hình ảnh vừa đẹp, vừa thắm đượm tình đoàn kết giữa 2 khối quân nhân Việt - Trung thu hút sự chú ý của đông đảo netizen.
Tiết mục văn nghệ khiến không khí nơi đây thoải mái, vui vẻ hơn, các chiến sĩ bắt tay và ôm nhau tình cảm
Ngoài ra, sân khấu solo dancesport giữa 2 đại diện 2 nước cũng viral không kém trên MXH. Trên nền nhạc dance sôi động, không khó để nhận thấy nam quân nhân Việt có phần lấn át thí sinh nước bạn, “càn quét” sân khấu nhảy theo đúng nghĩa đen. Anh di chuyển vòng quanh sân khấu, vừa thể hiện kỹ năng quét đất dancesport, vừa thành công kết nối với khán giả.
Màn solo dancesport của 2 chiến sĩ Việt - Trung đang được lan truyền trên MXH
Trung tá Lê Đức Tiệp "phá đảo" sân khấu với phần thể hiện của mình
Được biết, đại diện dancesport tới từ Việt Nam là Trung tá Lê Đức Tiệp, người đã có tổng cộng 10 năm sinh sống, học tập, nghiên cứu tại Nga. Những tháng ngày trên xứ bạch dương, xa gia đình, xa bè bạn, anh dồn toàn bộ tâm trí vào việc học. Khi mới sang, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Nga là một khó khăn với nhiều sinh viên quốc tế. Quyết tâm phải giỏi tiếng Nga, anh đã tìm tới lớp học dancesport, bởi với anh, đây vừa là một môn nghệ thuật vừa là môn thể thao rèn luyện sức khỏe.
Dần dà, anh trở thành người hướng dẫn trong nhiều lớp học dancesport. Một trong những bạn nhảy của anh sau này trở thành người nổi tiếng, đó là kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương, người cùng với kiện tướng Phan Hiển trở thành cặp đôi vàng trong giới dancesport Việt Nam, thường xuyên đi thi đấu và giành nhiều huy chương vàng trong các giải khiêu vũ quốc tế.
Cùng với Trung tá Trần Xuân Trung, Trung tá Lê Đức Tiệp là một trong hai giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự được Bộ Quốc phòng chọn làm phiên dịch cho đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.