"Phơi bày" kẻ thù của con người ra ánh sáng

Mèo Lợn, Theo 00:00 13/11/2010

Hãy để công nghệ giúp bạn tóm gọn lũ sinh vật gớm ghiếc mà mắt thường hiếm khi nhận thấy. <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Hiếm có ai đã từng nhìn thấy loài ong bắp cày rõ như thế này.
 
Trái đất thân yêu của chúng ta có vô vàn những loài côn trùng và động vật ký sinh. Đó là các loài nhện, giun, bọ và rệp vừng, mà chúng ta khó có thể nhìn bằng mắt thường. Và chúng ta phải thực sự cám ơn cuốn sách “Micro Monsters” của nhà “phóng đại học” Tom Jackson đã cho ra những bức ảnh “nét căng” về những con quái vật siêu nhỏ mà vô cùng nguy hiểm này.
 
Mọi chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể của con ruồi cái đều được ghi lại rõ nét.
 
Tom Jackson đã dành ba tháng để biên soạn toàn bộ hình ảnh trong cuốn sách với mục đích giúp trẻ em nhận biết được các sinh vật sống xung quanh mà chúng không thể thấy được bằng mắt thường. Để không bỏ lỡ từng chi tiết của vi sinh vật này, các tác giả đã bọc chúng bằng vàng, và đem đông lạnh trong nitơ lỏng.
 
 Qua kính hiển vi điện tử truyền qua, con vật sẽ bị chùm tia điện tử thiêu đốt.
 
Tom Jackson đã sử dụng một công nghệ gọi là “Kính hiển vi điện tử truyền qua – Transmission Electron Microscopy”. Thiết bị này sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), tạo ra hình ảnh rõ nét trên phim quang học.
 
Ôm thật chặt kẻo rơi trứng rận nhé!
 
Bạn sẽ dễ lầm tưởng đây là con quái vật nguy hiểm trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưung nó lại là con vật rất quen thuộc: Con rận. Nó đang ôm lấy một quả trứng của mình. Đây là loài động vật chuyên ăn da chết, cũng như các vảy vụn khác trên cơ thể các sinh vật sống (trừ động vật đơn huyệt, hoặc động vật có vú đẻ trứng). Trong sống 3.000 loài được tìm thấy, thì chỉ có ba loài được khẳng định là sẽ tấn công con người.
 
Phổ biến nhất là con chấy "cư ngụ" trên đầu, tuy không quá nguy hiểm nhưng khiến con người rất khó chịu và đặc biệt là tốc độ lây lan của chúng là rất nhanh.
 
Con ruồi xanh trong tư thế sẵn sàng cất cánh.
 
Đây là bức hình điện tử của con ruồi xanh, loài ruồi phổ biến nhất trên thế giới. Con ruồi xanh lớn hơn con ruồi nhà một chút, chúng thường tìm thức ăn trong các bao bì thực phẩm, rác thải và… phân. Tuy nhiên, chúng cũng hữu ích khi giúp cây hoa thụ phấn giống như loài ong.
 
Con ruồi này có khuôn mặt giống người ngoài hành tinh quá!
 
Khuôn mặt táo tợn này là khuôn mặt của con ruồi phân vàng. Đúng như cái tên của nó, loài ruồi này thường lởn vởn quanh phân bò và ngựa. Chúng là thức ăn ưa thích của các loài chim và dơi. Loài ruồi phân vàng thường sống ở Bắc bán cầu, hoạt động quanh năm, đặc biệt là những nơi có nhiệt độ ôn hòa.
 
Đẹp mà nguy hiểm, chính là rệp vừng.
 
Con vật có màu xanh đặc biệt này có tên là rệp vừng. Loài này bị coi là “tai ương” đối với những thợ làm vườn và những người nông dân sống ở vùng ôn đới. Bởi vì rệp vừng sẽ “tóm” lấy cây khỏe mạnh, hút nhựa và phá hoại cây đó. Cách tốt nhất để chống lại đội quân này đó là thả bọ rùa vào vườn để chúng “khử” rệp vừng.
 
Dưới đây là sẽ một số hình ảnh nổi bật trong cuốn sách. Hãy chuẩn bị tinh thần để không cảm thấy phát khiếp khi nhìn những con vật này nhé!
 
Bộ chân dài gớm ghiếc!
 
Con ruồi xanh Lucilia đang đẻ trứng – reo rắc mầm hại cho con người
 
Con muỗi "sốt vàng" trương phình cả bụng sau khi vừa hút máu no nê. (Sốt vàng là một loại bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra và lan truyền bởi muỗi)
 
 Hình dáng kì dị này chính là con mọt chuyên phá hoại gỗ.
 
Con ruồi này như đang làm điệu bằng cặp “kính mắt hồng”.
 
Đây là hình ảnh con bọ cánh cứng sừng dài.
 
Màu sắc rực rỡ nhưng vô cùng “ăn hại” là con mối thuốc.
 
Một con ruồi đã bị tóm gọn dưới ống kính hiển vi điện tử.
 
Thoáng nhìn tưởng là một con kiến, nhưng thực chất đây lại là con mối mọt.
 
Con ruồi xêxê này là một loài ruồi vùng nhiệt đới châu Phi mang và truyền bệnh, đặc biệt là chứng ngủ li bì (có thể dẫn tới chết) khi châm vào người và động vật.
 
Cái bộ dạng xấu xí quá đỗi của con giun này có làm bạn phải rùng mình không?
 
Cứ tưởng là “ôm hôn” thân thiết lắm, thực ra con côn trùng này đang cào cấu và hủy hoại cây cối.
 
Hai con ve với hai kích thước và màu sắc khác nhau, nhưng lại đều “đáng sợ” như nhau.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày